From: Pham Ngoc Anh Duong
Sent: Tuesday, May 29, 2007 1:28 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi dang co cuong lai viec ngoai tinh
Chào chị Vy,
Tôi rất hiểu và thông cảm cho chị. Tuy tôi không rơi vào tình cảnh giống chị, nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi giày vò trong trái tim chị. Nếu tôi trong hoàn cảnh chị, tôi sẽ cố gắng giữ lấy hạnh phúc hiện tại của mình. Chị thật hạnh phúc khi có được một gia đình êm ấm, nên tôi khuyên chị hãy cố giữ gìn nó.
Thật ra, khi người sếp cũ của chị bắt đầu nhắn tin cho chị là một việc làm sai. Vì người ta đã biết chị có gia đình rồi, vậy tại sao chị lại có cảm tình với một người như thế? Theo bản thân tôi, anh ấy không phải là một người tốt. Nếu anh ta biết rõ hoàn cảnh gia đình chị, tại sao anh ấy còn cố gắng theo đuổi chị. Tôi chắc rằng, khi anh ấy gửi tin nhắn, dù bất kỳ người con gái nào thì ai cũng phải "xiêu lòng" thôi.
Người ta thường nói "nước chảy thì đá cũng mòn". Vì thế, tôi nghĩ chị nên suy nghĩ lại thật kỹ trước khi quyết định làm gì. Tôi cũng khuyên chị nên nói những điều khó nói giữa chồng chị và chị (ý của tôi là những vấn đề giữa hai vợ chồng đang gặp). Để hai người cùng nhau giải quyết. Nếu chị cứ để mãi trong lòng, thì chị sẽ là người đau khổ nhất. Chị và chồng chị nên ngồi xuống và bàn bạc lại. Tôi nghĩ có lẽ chồng chị do quá bận rộn với công việc nên quên mất mình đã lơ là với vợ. Có thể, anh ấy cũng sẽ cảm ơn chị vì chị nhắc nhở anh ấy.
Về phần người bạn cũ, tôi khuyên chị nên nói rõ với anh ấy. Nếu anh ấy hiểu và thông cảm cho chị, anh ấy sẽ không tiếp tục nhắn tin cho chị nữa. Có thể thời gian đầu chị sẽ cảm thấy rất trống vắng và rất khó khi muốn quên một người. Nhưng tôi tin chị sẽ vượt qua được và quay trở lại với gia đình.
Trong trường hợp người bạn cũ vẫn tiếp tục nhắn tin cho chị, tôi nghĩ người đó đang cố tình muốn phá họai hạnh phúc gia đình chị. Lúc đó, chị cứ thay đổi số điện thoại hay không liên lạc nữa và cố gắng cắt đứt mọi quan hệ càng sớm càng tốt.
Mong chị sáng suốt hơn khi giải quyết vần đề.
--
Pham Ngoc Anh Duong