From: Le Dung
To: vne-tamsu
Subject: tam su cung a Vu
Xin chào anh Vũ,
Vô tình đọc được tâm sự của anh, em rất hiểu và thông cảm cho tình trạng hiện tại của anh. Em không giỏi viết văn, cũng chưa phải là người từng trải nhưng em cũng đang có một tình yêu. Em thật sự ngưỡng mộ một người như anh, khi đã yêu thì yêu hết mình và cũng rất có trách nhiệm về những việc mình đã làm với người mình yêu.
Về chuyện 2 người quan hệ với nhau khi chưa làm đám cưới, em không nói tới ở đây. Em chỉ đề cập đến vấn đề mà 2 người đã chia tay. Trong chuyện này cũng có một phần lỗi của anh, là một người đàn ông mà hay chủ động nói lời chia tay với người yêu, nhất là đã có quan hệ như vợ chồng với người yêu là điều cấm kỵ.
Anh biết không, người con gái khi đã lỡ quan hệ với bạn trai rồi thì tâm trạng của họ rất nặng nề, lúc nào họ cũng có cảm giác người bạn trai sẵn sàng bỏ rơi họ để chạy theo người con gái khác. Họ luôn có cảm giác người bạn trai sẽ coi thường và không tôn trọng họ như lúc đầu nữa, lúc nào họ cũng nghĩ là thua kém bạn bè vì đã không gìn giữ cái quí nhất của người con gái.
Đó là cách nghĩ của em, em không biết bạn gái của anh có cùng suy nghĩ như em không. Theo lời bạn gái anh cho biết vì "tin nhắn đòi chia tay" cuối cùng của anh như giọt nước làm tràn ly, để từ đó cô ấy quyết liệt đòi chia tay. Nếu chuyện này chỉ diễn ra một thời gian và 2 người sẽ hàn gắn lại thì em nghĩ không có chuyện gì để nói, coi như là một bài học để anh nhìn lại chính bản thân anh.
Chuyện tới nước quá căng thẳng, cô ấy không có vẻ gì là đau khổ hay dằn vặt (trong thư anh, em không thấy anh đề cập đến chuyện này), thậm chí còn trang điểm lộng lẫy và đi chơi với bạn trai mới, cô ấy thật quá đáng. Nếu có ý định chọc tức anh thì cũng không đẩy sự việc đến chỗ tồi tệ như vậy, chuyện 2 người thì 2 người tự giải quyết, điều tối kỵ là kéo cả gia đình và làm ảnh hưởng đến công việc của người mình yêu chứ.
Cô ấy rất không tôn trọng anh khi mọi tin nhắn của anh đều đưa cho người bạn trai mới xem, 2 người quen nhau lâu như thế thì ít nhiều cô ấy cũng hiểu được tính tình của anh chứ. Những lần anh hẹn được cô ấy, dù anh có cố gắng che lấp như thế nào thì cô ấy cũng phát hiện thấy vẻ mệt mỏi và cố gắng của anh chứ. Nếu cô ấy muốn cho anh một bài học thì đáng lý ra bài học đó dừng lại từ lâu rồi, tới bây giờ thì không thể xem thường được nữa đâu. Hoặc là cô ấy là người quá hẹp lượng, hoặc là cô ấy đã hết yêu anh. Đây chỉ là cái cớ để cô ấy rút lui một cách nhẹ nhàng, rũ bỏ hết mọi thứ mà cuối cùng nguyên nhân của sự đổ vỡ này lại thuộc về anh, cô ấy để lại sự đau khổ này để dằn vặt anh đó.
Em nghĩ dù thế nào đi nữa, là sự vui đùa quá trớn hay thật tình cô ấy muốn chia tay, thì những gì cô ấy dành cho anh trong khoản thời gian qua cũng khó mà tha thứ được. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, anh hay tỉnh táo để hướng về phía trước, anh sẽ tìm thấy một tình yêu khác, anh xứng đáng được như vậy. Hãy để cô ấy ra đi, đừng níu kéo làm gì, cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh đâu.
Chúc anh sớm lấy lại tinh thần.