Từ: Phúc Nguyên
Đã gửi: 16 Tháng Ba 2011 9:24 CH
Chào em Châu!
Đọc bài viết của em, anh nghĩ em là người chịu khó học các môn, tiêu biểu là em trội khối A nhưng vẫn học tốt môn sinh và anh văn. Theo anh, em cứ nói thật với cha mẹ về việc em sợ máu. Cha mẹ luôn có ý tốt, bởi vì ngành y là một ngành rất danh giá, điều này thì chắc ai cũng biết rồi, hơn nữa, để vào được khối y, dược thì điểm của em phải rất cao, cha mẹ rất tự hào về em.
Nhưng cha mẹ không theo mình cả đời, cha mẹ cũng không làm bác sỹ giùm em được. Anh nghĩ em hãy khéo léo cho họ thấy điều đó. Đại học không phải là "cấp 4", vào đại học không phải chỉ siêng học, cần cù và thông minh là đạt loại giỏi như phổ thông đâu, nó cần kỹ năng. Có 2 bạn nghĩ nếu sợ máu thì đi ngành nội khoa hay ngành dược gì đó.
Rất tiếc, bạn ấy không hiểu được chương trình học của ngành y, bởi dù là ngành nào đi nữa thì vẫn có những học kỳ học môn chung và môn cơ sở, vẫn phải thực tập giải phẫu trên mô hình và trên xác hiến. Chỉ có điều là những vật đó không có máu đỏ, vì là mô hình và xác ngâm formol nên máu hầu như đã hết.
Với những gì em cung cấp, anh nghĩ em cũng khó vượt qua được các học phần này chứ chưa nói đến giỏi hay không. Quyết định con đường của mình không ai khác chính là mình. Vì thế, nếu em thích ngành kinh tế, anh nghĩ em nên đi kinh tế, vì nếu bác sỹ không yêu nghề thì đó là thảm họa cho bệnh nhân.
Chúc em giải thích cho cha mẹ thành công và chọn đúng ngành mình thích.