From: KHOA VU
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 20, 2006 9:13 AM
Subject: Anh Vũ hãy vượt qua chính mình
Anh Vũ thân mế,
Đọc thư của anh, tôi không thể không viết vài suy nghĩ của mình. Tôi khâm phục tình yêu của anh dành cho bạn gái của anh. Nếu là tôi, chắc tôi không... bằng anh. Tôi có một số ý kiến thế này nhé, nếu thấy dùng được, hy vọng sẽ giúp được anh.
Hiện tại, tình hình như thế tức là anh đang nằm trong thế bị động, hãy thay đổi suy nghĩ của mình nhé. Trước hết, anh phải làm sao để những dằn vặt đó thoát ra khỏi người anh và làm thế nào để cô ấy cảm nhận nỗi đau của anh khi mất cô ấy và phải cho cô ấy thời gian để phân biệt phải trái, trắng đen cũng như ai là người mà cô ấy phải lựa chọn.
Anh hãy viết một bức thư cho cô ấy. Đầu thư anh hãy nói về lý do 2 anh chị đến với nhau, cảm ơn thượng đế đã cho anh tình yêu… Cái này thì tùy anh nhé, sau đó, hãy xin lỗi cô ấy về những gì mà mình hay phạm như đòi chia tay chẳng hạn và giải thích tại sao anh hay làm như thế. Trong thư cũng trình bày những khoảnh khắc mà anh chị bên nhau, những chuyến du lịch khó quên, những lời hẹn ước và sau cùng là những gì đã xảy ra dẫn đến cuộc tình dang dở như hiện nay và phải làm sao để cô ấy hiểu anh đang phải khổ sở thế nào khi thiếu cô ấy (điều này đúng vậy phải không anh).
Cuối thư, hãy cho cô ấy thời gian, hứa với cô ấy sẽ không phạm lỗi "chia tay". Đồng thời, đừng nói gì đến anh Phúc gì hết, nói với cô ấy anh sẽ để cô ấy tự do quyết định số phận của mình, tự do chọn lựa. Anh mong cô ấy luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và "lúc nào cũng chờ em đến với anh và bất cứ khi nào cần đến anh, anh sẽ luôn giúp đỡ và ở bên em".
Anh hãy cố gắng thể hiện mọi thứ trong bức thư này và chắc chắn rằng, bức thư này đến tay cô ấy. Gửi cho cô ấy bức thư, một món quà thật nhỏ nhưng ý nghĩa và một bông hồng. Hãy nhớ rằng, anh phải cảm ơn tình cảm mà cô ấy đã dành cho anh và cảm ơn cuộc sống này nữa.
Sau bước này, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, anh hãy tập trung vào công việc, chơi thể thao với bạn bè, đi uống café hay làm việc gì đó hữu ích hơn nhé. Anh cũng nên tham gia vào từ thiện, đến với những trẻ em mồ côi hàng tuần, anh sẽ nhận được rất nhiều tình cảm đó.
Anh hãy nhớ rằng, nếu anh có hút thuốc, uống rượu, thậm chí có chết đi chăng nữa, cô ấy cũng chắc gì quay trở lại với anh. Nếu cô ấy bỏ anh, thì anh làm thế nào đi chăng nữa cũng có ích gì đâu! Anh chết đi chỉ làm cho bạn bè và người thân thêm đau lòng. Tôi tin tưởng anh là người sống lý tưởng, giàu tình cảm và nghị lực. Cái gì thuộc về mình, ắt sẽ là của mình, còn nếu không thì... Dù sao, mình cũng đã nỗ lực hết sức, nhưng không tìm lại tình yêu thì sao lại còn trách cứ mình ư?
Anh nên xin nghỉ phép, đi đâu đó cho khuây khỏa và cố gắng quên đi, dù sao đi chăng nữa, mình là con trai, cho dù cô ấy không chọn mình thì mình cũng chúc cho cô ấy hạnh phúc phải không anh?
Em tin tưởng anh sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được khó khăn. Nếu cô ấy yêu anh thực sự và "thông minh" một tí, cô ấy sẽ quay trở lại với anh. Còn nếu không, anh cũng đừng tiếc nuối làm chi vì như thế không giải quyết được việc gì cả. Anh hãy sống thật tốt vào và hãy xây dựng lý tưởng cho riêng mình.
Cầu chúc anh luôn là người tốt và sống với nghị lực và lý tưởng của mình.
PS. Nếu anh muốn đọc sách thì bộ sách "Đời thay đổi khi ta thay đổi" sẽ giúp anh được nhiều điều đó.