From: võ thị kim
Sent: Thursday, November 08, 2007 3:41 PM
Subject: Gui toa soan: dung dung nui nay trong nui no
Chào anh Vinh,
Lâu nay theo dõi chuyện của anh trên mạng, tôi rất thương cho vợ anh và hai con của anh. Tôi cũng là một phụ nữ có chồng và hai con bằng tuổi với con anh nên tôi hiểu gia đình quan trọng như thế nào. Anh Vinh à, trong con mắt của trẻ thơ cha mẹ là thần tượng, tâm hồn các cháu trong trắng như tờ giấy. Thế nên là cha, mẹ sao anh lại đem mực đổ lên tờ giấy đó?
Có khi nào anh nghĩ cũng có ngày vợ anh ngoại tình, lúc đó anh có rộng lượng tha thứ cho chị không? Tôi nghĩ là không. Đàn ông các anh thật ích kỷ. Các anh có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do để bào chữa cho mình.
Anh Vinh à, phá tan một gia đình hạnh phúc thì rất dễ, còn xây dựng lại thì thật khó vô cùng. Tôi mong anh đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, hãy quay lại gia đình. Cuộc tình của anh bây giờ nó đẹp đấy, nó nhiều màu sắc đấy, nhưng khi lấy nhau rồi đối diện với trăm thứ cơm, áo, gạo, tiền, tôi nghỉ có khi nó còn tệ hơn bây giờ.
Hãy cho mình cơ hội, cho gia đình nhỏ bé của anh một cơ hội để sau này anh có thể nói tiếng cha với con mà không hổ thẹn với lương tâm.
Chào anh chúc gia đình nhỏ của anh sau cơn mưa trời lại sáng.