From: Ami
Sent: Wednesday, April 23, 2008 6:44 PM
Subject: Gui anh Van ve chuyen li di vo
Thời gian gần đây đọc tâm sự của anh Văn, của chị Mai và của anh Tuấn, là phụ nữ tôi thấy tủi thân cho những người phụ nữ có ăn học, giáo dục từ thuở bé, vừa phải đảm đương công việc ngoài xã hội, vừa công việc gia đình mà người chồng không cảm thông lại phụ bạc đi với bồ hoặc ruồng rẫy, chỉ vì có tình yêu với những cô gái trẻ.
Chúng tôi chỉ mong có những người chồng như anh Văn sống vì gia đình, vậy mà vợ anh lại không biết quý trọng điều đó. Nếu như anh còn thương con thì tôi không khuyên anh ly dị nhưng mà phải dạy vợ lại từ đầu, cho cô ấy biết thế nào là khó khăn khi kiếm tiền thì cô ấy mới biết quý trọng. Cái này sẽ là rất khó bởi nó là sự thấm dần của nền giáo dục từ khi còn nhỏ. Việc thay đổi là không phải dễ dàng.
Nếu anh biết mẹo một chút thì anh có thể coi như gây dựng lại gia đình từ việc buộc vợ phải cùng anh gánh vác trách nhiệm. Nếu cô ấy không nhận ra điều này thì anh không nên tiếp tục nữa. Cuộc sống hôn nhân là cần cả hai cùng phải có trách nhiệm, nếu một bên chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ thì sẽ không công bằng.
Và tôi nghĩ anh cũng nên lưu tâm ý kiến của mọi người về việc có thực sự quan tâm đến tâm tư tình cảm của vợ khi anh mải mê với công việc không. Là một phụ nữ tôi muốn nói lên điều đó rất quan trọng. Bởi người vợ khi được quan tâm sẽ cảm thấy chồng mình còn yêu. Nếu anh quá mải mê với công việc, ban đầu người phụ nữ sẽ cô đơn rồi chai lỳ cảm xúc và tìm đến một người mà họ có thể tâm sự.
Ở xung quanh, khi quan sát cuộc sống tôi thấy có nhiều người phụ nữ hết lòng thương yêu, chăm sóc cho chồng con thì lại thường bị các ông chồng coi thường và phụ bạc. Nhân đây, qua cả ba câu chuyện trên, là một độc giả thường xuyên tôi rất mong chúng ta mỗi người hãy nhìn lại cuộc sống gia đình của mình mà suy nghĩ. Chúng ta đã thật sự quan tâm đến người bạn đời hay chưa, có trách nhiệm và tình yêu thương thực sự với họ hay chưa để điều chỉnh cuộc sống hôn nhân cho phù hợp. Nếu chỉ chạy theo những đòi hỏi và cảm xúc của cá nhân thì đó không phải cuộc sống gia đình, đó là cuộc sống của người độc thân.
Là một người chưa có gia đình, nhưng tôi nhận ra là nếu muốn xây dựng hạnh phúc khi chọn người bạn đời chúng ta cần phải quan tâm đến tính cách và nền tảng giáo dục của người đó hơn là những điều khác. Vì điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống.
Hiện nay tôi thấy có một số bạn chọn bạn đời vì thấy hấp dẫn ngoại hình, quyến rũ hay vì địa vị và điều kiện kinh tế. Những điểm này rất quan trọng, song nó chỉ là những cái bề nổi mà cuộc sống hiện đại đang khoác cho nó một ánh hào quang khi bạn ra ngoài xã hội. Còn khi về gia đình những tính cách, văn hóa, lối sống, cách cư xử mới là cái tạo nên hạnh phúc gia đình nhiều nhất.
Chúc các bạn hạnh phúc.