Anh hai tôi 32 tuổi, kết hôn 8 năm, có 2 đứa con trai sinh đôi đáng yêu. Những tưởng gia đình anh sẽ luôn hạnh phúc, đầm ấm, nào ngờ trước Trung thu anh thú nhận đã ngoại tình và cô bồ đó có thai hơn 4 tháng. Cha mẹ tôi giận đến tím mặt bởi ông bà rất quý chị dâu. Chị dâu tuy kiếm tiền nhiều hơn anh nhưng chưa bao giờ coi thường nhà chồng, ngoài giờ làm việc chị về nhà đúng giờ, chăm lo con cái, làm việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng. Mỗi lần dòng họ có đám gì là chị bận tối mặt ở dưới bếp, thậm chí đám tang ông nội tôi chị phải thức trắng 3 ngày. Mẹ tôi thuộc kiểu người khó chịu, thường la mắng, chị dâu cũng hay bị mẹ la nhưng chị chỉ cười rồi vâng dạ, sau đó làm theo, vì thế dần dần mẹ cũng thương yêu chị.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao anh mình lại ngoại tình trong khi chị dâu tốt như thế. Chị dâu không đòi ly hôn nhưng giờ nhìn ghê lắm, im lặng đến sợ. Anh trai hối hận nhưng chị dâu không chịu nói với anh tiếng nào, ở chung một nhà mà thấy anh chị như thế này tôi cũng buồn theo. Sau đó cô bồ nhí của anh cũng dọn vào nhà tôi ở chung, còn tưởng chị dâu sẽ giận lên mà chửi, đuổi; ai dè chị dâu không làm gì hết, chỉ xem cô kia như tàng hình thôi. Ba tôi vì vụ nhân tình của anh hai tới nhà ở này mà bỏ về quê luôn. Tôi thật sự muốn giúp anh hai giải quyết vụ này vì hai đứa cháu tôi còn nhỏ quá, cha mẹ tôi phiền lòng, đặc biệt tôi không ưa nổi cô nhân tình kia. Xin hãy cho tôi biết phải làm gì đây?
Thi
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.