Tôi đọc bài "Vợ bận lên mạng xã hội mà không trông bố mẹ ốm" thấy giống nhà anh trai tôi. Nhưng anh trai tôi khác người chồng trong bài là cứ để vợ tự do thể hiện sở thích, không góp ý gì với vợ. Bố mẹ, anh chị em nhà tôi và cả hàng xóm đã mấy lần định góp ý sau đó lại thôi. Mọi người đều sợ nhỡ vợ chồng anh xảy ra chuyện gì thì lại bảo tại góp ý. Hôm nay tôi viết lên đây để mọi người có cái nhìn khách quan và cũng hy vọng anh trai tôi sẽ đọc bài báo này để có cái nhìn đúng hơn.
Anh tôi sinh năm 1970, là hiệu trưởng trường tiểu học. Chị dâu kém anh 3 tuổi, là giáo viên tiểu học. Tôi đã lập gia đình, ở gần nhà anh và dạy cùng với chị dâu. Chị dâu cao ráo xinh xắn, biết ăn diện, có chuyên môn vững vàng. Trước đây hai vợ chồng anh và tôi cùng dạy ở cùng một trường. Mọi người trong trường đều nói anh tôi tuy là hiệu trưởng nhưng người lãnh đạo là vợ anh. Nói thế để mọi người hiểu chị dâu tôi hay chỉ đạo anh làm thế này làm thế kia. Anh tôi có làm thêm nghề khác là nuôi vạng (vì chúng tôi đều là người vùng biển) hồi anh chị mới lấy nhau anh tôi hay phải trông đầm. Lúc đó gia đình tôi có nghe nói chị dâu phải lòng người cùng xóm. Gia đình tôi để tự vợ chồng anh giải quyết. Anh chị sống ly thân một thời gian.
Cách đây 6 năm, con trai thứ hai nhà anh chẳng may chết đuối. Vợ chồng anh chị sinh thêm cháu nữa. Sau khi con trai mất một năm thì anh bị điều chuyển đi trường khác. Lúc này việc nuôi vạng anh thuê người làm, chỉ thỉnh thoảng mới ra xem thế nào. Anh tôi rất chịu khó và chiều vợ vô cùng. Chị dâu mua quần áo tùy thích. Có những chiếc chị mua về nhưng chỉ cần ai chê là không mặc nữa. Chị là giáo viên cũng có nhiều thời gian rỗi nhưng anh làm việc nhà gần hết. Nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo anh làm gần hết. Chăn, màn, ga gối anh cũng giặt, không bao giờ chị phải động tay. Xới đất trồng rau, tưới rau cũng là anh. Có hôm anh đào sắn và nghệ xong tới 8 giờ tối mới mang đi xay. Hôm nào chị dâu mà làm được tí là hôm đó trên mạng xã hội đăng ngay để mọi người biết. Chị đan được cái áo, kho được nồi cá, trồng được luống rau là phải khoe ngay thành tích lên mạng xã hội.
Buổi tối hai anh chị đều tập thể dục, chị đi bộ còn anh đánh cầu lông. Chị luôn ăn cơm xong rồi mới đi bộ, anh thì đánh cầu lông xong mới ăn cơm. Thế là bữa tối không bao giờ ăn cùng nhau. Chị dâu hát tương đối hay, anh trai còn mua cho chị một bộ loa và mix để hát. Chị lập nhóm hát trực tuyến với hơn 800 thành viên trên khắp cả nước, chị là quản trị viên, giờ là chủ tịch hội. Hàng ngày, cứ tầm 9 giờ sáng là chị thông báo lịch "lên sóng" của các "ca sĩ" để mọi người vào cổ vũ. Một ngày chị vào mạng khoảng 4 tiếng. Trong nhóm hát hễ ai có tâm trạng gì là chị an ủi động viên nhiều lắm. Chị cũng hay hát, giao lưu và còn mời nhau song ca nữa. Nhiều hôm chị còn rủ bạn về nhà để hát và phát trực tiếp.
Điều đáng nói là bố mẹ tôi và bố mẹ chị đều trên 80 tuổi rồi. Các cụ rất hay ốm đau. Có lần bố tôi nằm viện 27 ngày, anh chị em thay nhau lên trông, còn chị ở nhà hát hò. Mẹ đẻ chị ốm nằm viện, bố đẻ lẩm cẩm, anh trai tôi lên trông mẹ vợ trên viện và còn về nấu cơm cho bố vợ. Thế mà ngày ấy chị vẫn đi họp lớp và không quên thông báo lịch lên sóng của nhóm hát. Chị còn chụp ảnh buổi họp lớp để post lên mạng. Ảnh bạn thì ít mà ảnh chị thì nhiều. Chị cứ vô tư như mẹ không ốm, để mặc anh tôi ở nhà xoay xở. Tháng trước chị gái tôi cưới con trai, gần ngày cưới anh chị em thường tập trung bàn bạc công việc, còn chị dâu chỉ ở nhà hát và cổ vũ. Bác ruột tôi mất, chị đi đám ma nhưng không rời điện thoại để thông báo và cổ vũ nhóm hát. Chị dâu còn lập hai tài khoản mạng xã hội để hoạt động. Chị thường xuyên chụp ảnh và đăng ảnh của chị lên. Mọi người càng khen xinh chị càng đăng nhiều hơn.
Tôi và bố mẹ rất buồn vì cách cư xử của chị. Anh trai thì quá chiều chuộng chị, chúng tôi sợ rằng góp ý thì vợ chồng chị giận hờn, sợ rằng người ta bảo gia đình tôi khó tính. Nhưng nhìn cảnh đó tôi thật sự ái ngại. Hay mọi người khen chị dâu xinh làm anh tôi hãnh diện mà nâng chị như nâng trứng? Tôi mong mọi người góp ý để anh nói lại với vợ, để chị gần gũi với bố mẹ anh em họ hàng hơn. Cảm ơn các bạn.
Hiền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)