From: nguyenhuy khanh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 10, 2006 10:21 PM
Subject: Hãy dut khoat
Tình cờ tôi mới đọc chuyện của anh, lời đầu tiên tôi xin được chia sẻ với anh về những vướng mắc anh đang gặp phải trong cuộc sống. Tôi mới lập gia đình được 1 năm nên kinh nghiệm cuộc sống vợ chồng không nhiều. Tuy nhiên, xin phép được trao đổi vài điều với anh.
Theo tôi đoán có lẽ vợ chồng anh cũng khoảng trên dưới 40 tuổi rồi. Cái tuổi đã có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, chín chắn trong suy nghĩ và ra quyết định cũng như đã có công danh trong xã hội. Nói như vậy để thấy rằng trước khi đưa việc này lên diễn đàn chắc anh cũng trăn trở nhiều lắm mà vẫn không tìm ra giải pháp ổn thoả cho vấn đề của anh.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh. Tôi không sống trong môi trường của anh, không ở địa vị của anh nên có thể có nhiều dữ liệu khác tôi không có được. Nhưng theo thiển ý của mình, tôi xin mạn phép trình bày ý kiến của mình như sau:
- Về công việc: Anh khá thành đạt, có địa vị và sống thoải mái với mức lương hiện tại kể cả khi phải nuôi con một mình.
- Về gia đình: Nhà nội anh khá giả nhưng nhà ngoại thường xuyên cần giúp đỡ tài chính.
- Về con cái: Anh đang có con nhỏ (chắc học tiểu học).
- Về tính tình: Anh là người sống khép kín, có trách nhiệm với gia đình, thường xuyên (hoặc phải) phụ giúp vợ việc nội trợ.
Vậy tại sao vợ anh lại cư xử như vậy với anh? Hiểu được nguyên nhân sự việc một cách thấu đáo thì mới có thể có giải pháp ổn thoả cho vấn đề. Có thể nguyên nhân là:
- Anh có thể nuông chiều vợ từ khi mới lấy nhau nên dần dà chị ấy từ chỗ được chiều thành hách dịch, được voi đòi tiên. Anh từ chỗ chiều vợ, cả nể thành một phản xạ có điều kiện.
- Chị ấy có một công lao gì rất lớn với anh hoặc gia đình anh (sinh cho anh con trai, giúp anh trong công việc...).
- Chị ấy mặc cảm về gia đình mình, về việc anh giúp đỡ tài chính nhà vợ nên làm vậy để khoả lấp đi cảm giác e ngại của mình.
- Vợ anh đang chịu tác động ứng xử kiểu như vậy từ các nguồn khác nhau: Đồng nghiệp, họ hàng, bạn thân...
Ở hoàn cảnh của anh, giải pháp của tôi sẽ là:
- Xác định chính xác nguyên nhân gây ra hoàn cảnh này.
- Khi chị ấy kêu ca, phàn nàn trước các bữa tối, anh hãy nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với chị ấy về việc anh đã làm việc nhà, quan điểm của anh về cách hành xử của chị ấy.
- Xử sự cứng rắn hơn nhưng theo cách có học: Yêu cầu chị ấy thu xếp công việc để cùng anh hoàn thành việc nhà, dạy con học mặt khác anh cũng nên giảm (hoặc dừng ngay) làm việc nhà, bắt buộc chị phải thực hiện nếu không sinh hoạt gia đình sẽ bị ảnh hưởng: quần áo không ai giặt, nhà không sạch... Nếu chị ấy không nghe ra mà còn tiếp tục như cũ anh hãy đưa vấn đề đó ra bên gia đình nhà vợ để bố mẹ vợ hiểu anh hơn cũng như tác động vào chị.
- Nếu chị ấy vẫn không thay đổi thì quả thật đây là một người phụ nữ rất khó thay đổi quan điểm và không nhìn nhận lại mình. Nếu là tôi, lúc này tôi sẽ tách ra sống riêng một thời gian để cả hai cùng suy ngẫm về cuộc sống và khi đó sẽ có giải pháp toàn diện hơn.
Anh hãy cứng rắn lên, đừng nghĩ đến việc đánh vợ có thể giải quyết được sự việc. Tôi cho rằng việc của anh không quá khó để giải quyết đâu chỉ có điều anh quyết tâm hành động đến đâu mà thôi. Nhưng theo cảm nhận của tôi, chính người đàn ông trách nhiệm trong anh đã cản bước anh. Hãy đặt ra khả năng "không có chị ấy ở bên anh" để quyết tâm hành động. "Một xanh cỏ, hai đỏ ngực" là lựa chọn cuối cùng của tôi. Chúc anh tìm ra con đường của mình trong thời gian ngắn nhất. Nếu có thể hãy mail lại cho tôi để chúng ta cùng trao đổi thêm.Đ/C: huykhanhng@yahoo.com