From: hoang anh
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, June 25, 2006 6:03 PM
Subject: Chia se cung ban Le Phuong.
Bạn Phương thân mến,
Tôi là một chàng trai đất Bắc, sau khi đọc xong dòng tâm sự của bạn tôi thấy rất thông cảm với nỗi buồn của bạn. Tôi nghĩ rằng, giờ đây bạn hãy chủ động nói lời chia tay với anh ta đi. Nếu anh ta hỏi lý do thì hãy cho anh ta đọc bài viết của bạn, bạn không cần giải thích gì thêm nữa, tôi nghĩ rằng những gì bạn tâm sự đã là quá đủ.
Tất nhiên khi nói lời chia tay bạn cũng sẽ rất đau khổ, nhưng cũng cần phải cho người bạn yêu thấy được giá trị của mình khi không có bạn ở bên, không có những tình cảm và sự quan tâm tốt đẹp như khi ở bên bạn. Tình yêu giữa hai người rất cần có sự tôn trọng lẫn nhau nếu không muốn nói đó là điều kiện kiên quyết phải có ngoài tình yêu. Cho dù bạn có yêu anh ta đến mấy mà không có sự tôn trọng thì cuộc sống sau khi kết hôn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Bạn đã mắc phải sai lầm là đã chung sống với anh ta trong một thời gian dài trước hôn nhân. Nhưng nếu vì điều đó mà bạn dành cả cuộc đời cho anh ta thi không nên. Bạn có thể phấn đấu và xứng đáng được nhiều hơn thế. Danh dự của con người quan trọng lắm bạn ạ. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm được một người đàn ông tốt, không quá coi trọng vấn đề trinh tiết sẽ yêu và tha thứ cho lỗi lầm của bạn.
Tôi nói vậy không có nghĩa các bạn gái ngày nay hãy cứ yêu và sống mà không cần phải giữ gìn, chỉ đối với những trường hợp đã rồi thì ta phải dũng cảm đối mặt với nó vậy. Với những gì bạn đã tâm sự thì tôi có thể hiểu như thế này không biết có đúng không: Bạn là một cô gái khá xinh, chăm chỉ và đã có một công việc lương khá, ổn định, gia đình cha mẹ bạn có thể còn hơi khó khăn và bạn tự ty, tôi cảm nhận được rằng bạn đang phụ thuộc quá nhiều vào anh ta.
Còn anh ta thì thấy bạn quá quỵ lụy nên đã chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của bạn, muốn làm gì thì làm. Hãy chủ động chia tay đi. Nếu anh ta thực sự yêu và quyết tâm muốn có bạn trong suốt cuộc đời, muốn làm đám cưới với bạn thì hãy để anh ta chứng minh tình yêu của mình, chứng minh sự tôn trọng và quan tâm của anh ta dành cho bạn. Giai đoạn này bạn cần hết sức tỉnh táo để suy xét xem anh ta có thật lòng với bạn không. Còn nếu anh ta vẫn giữ cách đối xử với bạn như vậy thì bạn chẳng việc gì phải đắn đo thêm nữa. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn, hãy dành tình cảm tốt đẹp đó cho người đàn ông khác.
Thân chúc bạn mạnh khỏe và đủ nghị lực và tỉnh táo để vượt qua chuyện này.
NĐH