From: Vuong Khanh
Sent: Thursday, July 12, 2007 7:19 PM
Subject: Tôi thật bất bình với người chồng tệ bạc
Tôi là một người đàn ông mặc dù chưa có vợ, nhưng sau khi đọc câu chuyện của gia đình chị tôi cảm thấy thật bất bình và không thể không lên tiếng phản đối những hành động của chồng chị (anh ta không xứng đang được gọi là chồng).
Tôi thật không ngờ một con người có học thức lại có thể đối xử với người vợ từng tay ấp vai kề suốt 10 năm như vậy. Bây giờ dù có lên án anh ta bao nhiêu, xét xử ở bất cứ tòa án nào về tội bạo hành cũng không thể đủ bởi hậu quả anh ta gây ra là tổn thất sâu sắc về mặt tinh thần.
Tôi tự hỏi tại sao trong xã hội hiện nay vẫn còn những con người như chồng chị, vẫn tồn tại một nạn bạo hành ghê gớm như vậy đối với người phụ nữ? Nhưng tôi cũng cảm ơn cuộc sống rằng vẫn còn những người như chị Trà, một người có sức chịu đựng phi thường, biết hy sinh, biết sống vì người khác.
Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào với chị, nhưng tôi mong rằng chị hãy có những quyết định thật đúng đắn. Nhiều khi hãy biết sống cho bản thân mình. Chị còn rất trẻ, những con người như chị phải được hưởng hạnh phúc.