From: Loan Vu
Sent: Wednesday, June 27, 2007 7:55 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tinh chi dep khi con dang do
Chào Quang!
Thú thật tôi vẫn chưa trải qua mối tình nào. Chưa biết đến những cung bậc của tình yêu. Những cảm giác, những rung động mà tình yêu mang lại. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với anh những điều mà tôi cảm nhận, suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống.
Có lẽ anh đã trải qua mối tình đầu rất đẹp. Cho đến tận giờ, 10 năm đã trôi qua, dư âm về nó vẫn đọng lại trong anh. Trái tim anh vẫn in đậm bóng hình người con gái năm xưa. Và anh không thể rung động được nữa khi đứng trước người con gái khác. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Tình đầu thường đẹp và để lại trong lòng mỗi người ấn tượng sâu sắc có khi nào vì tình đầu khó đến được với nhau. Niềm vui khiến ta hạnh phúc nhưng nỗi buồn lại rất khó phai.
Có lúc nào anh tự hỏi mình đã lỡ mất bao cơ hội khi cứ nhớ nhung một người giờ đã là quá khứ. Tôi không nói anh phải quên quá khứ. Vì có quá khứ mới có hiện tại. Nhưng có lẽ anh phải sống cho hiện tại và tương lai nhiều hơn. Trong suy nghĩ của tôi, gia đình là nơi tôi luôn hướng tới. Vì ở đó tôi nghĩ mình sẽ được yêu thương và tin tưởng. Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương, có điều gì đó để hy vọng, đó chính là hạnh phúc anh Quang ạ.
Không nhất thiết phải có gia đình khi tình yêu không đến. Nhưng anh có nghĩ chính tâm lý trái tim đã đóng băng của mình mà khiến anh quên rằng còn rất nhiều người con gái đáng được yêu thương khác không. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình sau mới là mối tình vĩnh cửu. Hãy mở lòng mình anh nhé. Biết đâu tình yêu lại mỉm cười với anh lần nữa.
Còn nếu anh thấy không thể yêu được nữa, hãy nói thật lòng mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ thông cảm cho anh. Anh đừng vì dư luận mà gượng ép bản thân. Mọi thứ có thể gượng ép trừ tình cảm. Đối với phụ nữ chúng tôi, thà không được yêu còn hơn là bị lừa dối tình cảm. Mong anh hiểu điều đó.
Chúc anh may mắn.