From: Nguyen Thi Thu Hang
Posted: Wed 8/31/2005 3:48 PM
Posted To: Vne-WebMaster
Subject: To : co phai toi da sai khi yeu em
Chào anh Phúc,
Em cũng gần bằng tuổi anh, song em lại là con gái. Đọc được những dòng tâm sự này em thấy anh là một người khá chu toàn, biết quan tâm tới cuộc sống, suy nghĩ và tình cảm của người khác. Đó là những phẩm chất rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống gia đình.
Em không thể đưa ra một lời khuyên thực sát với hoàn cảnh của anh, chỉ có thể góp một vài ý nho nhỏ về khía cạnh tâm lý mà thôi. Chuyện tình cảm, nó đến, nó đi dường như không có quy luật, kể cả anh cũng vậy. Chính anh cũng không thể hiểu tại sao cuộc đời đã ít nhất cho anh được cảm giác yêu đương tới 2 lần, và biết đâu sau này sẽ còn có cảm giác ấy nữa.
Em nghĩ đàn ông ở tuổi của anh vẫn còn rất nhiều cơ hội tình cảm khác. Có những vấn đề liên quan đến tình cảm ta không thể dùng lý trí để giải quyết được, đôi khi tình cảm được thỏa mãn rồi nó sẽ nhạt đi nhanh chóng, cũng có khi tình cảm được nhân lên và trân trọng trong suốt cuộc đời từ khi nó nảy sinh. Em nghĩ vấn đề là anh phải chấp nhận thực tại và không để tình cảm làm xấu đi cuộc sống và công việc của mình.
Đàn ông cần phải kiên nghị và dứt khoát (theo em), tình cảm không giết chết con người ta đâu, chỉ để lại những vết rạn trong tim và tâm hồn mà nếu không tỉnh táo thì mãi mãi trở thành 1 cái sẹo rất xấu trong cuộc đời mỗi con người.
Với cô gái thứ hai của anh, nếu anh không thể tự giải thoát cho mình và cho cô ấy (rời xa cô ấy) thì cô ấy cũng đau khổ và phải suy nghĩ nhiều. Em nghĩ là cô ấy cũng lường trước được nhiều chuyện tương lai trước mắt (cô ấy thông minh và tự lập). Đôi khi người con gái không hẳn chọn người mình yêu mà lại muốn chọn ai đó để mình thấy an tâm trong cuộc sống vì họ rất hiểu tính mong manh của tình cảm con người.
Nói thật, nhiều khi họ cũng chạy trốn tình yêu và cũng đau khổ chẳng kém gì đàn ông các anh đâu (tùy tính cách của mỗi người). Cái tình cảm đau đớn mà anh cảm nhận trong tim là tình cảm mà bất cứ ai đều cảm thấy khi họ mất đi sự trông chờ và tin tưởng vào người mà họ cho rằng sẽ là người yêu duy nhất của mình.
Em hy vọng sẽ đến một ngày anh tỉnh dậy với sự sảng khoái của buổi sớm mai, nhận ra cuộc đời còn nhiều điều cần thiết khác, còn có những người ta cần quan tâm và những người thương yêu ta thực sự.
Một người bạn giấu tên.