From: Hang, Le Thuy Hang
Sent: Monday, February 25, 2008 9:28 AM
Subject: Phan hoi bai viet cua anh Luong Trung Ngoc
Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự của VnExpress, nhưng chưa bao giờ có ý định gửi bài phản hồi cho đến khi đọc bài viết của anh. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi đâu, mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng choáng váng khi đọc bài anh viết.
Anh lập luận bài bản lắm, nhưng nó chỉ là ngụy biện cho cách nghĩ và cách sống của anh thôi, và tôi cũng chỉ xin nói về 2 luận điểm trong số đó.
Thứ nhất, anh nói “Ngày 20/11/2001, Tòa án châu Âu thuộc liên minh châu Âu đã ra phán quyết Rs. C268/99 nêu rõ “mại dâm (bán dâm) là một nghề nghiệp và là một phần của kinh tế cộng đồng”; và theo anh, các nước Tây âu phát triển “đại diện cho nền văn minh nhân loại” còn công nhận mại dâm là một nghề hợp pháp thì chị em Việt Nam chẳng việc gì mà làm ầm lên như thế.
Chẳng có đất nước “đại diện cho nền văn minh nhân loại” nào lại thừa nhận mại dâm là hợp pháp để phục vụ cho những người đàn ông đã có vợ đâu, anh Ngọc ạ. Nguồn gốc của sự cho phép mại dâm hợp pháp đó là để những người độc thân (càng ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại) cũng có quyền hưởng một quyền rất nhân bản, và hạn chế những hành vi phạm pháp có nguyên nhân từ bức xúc do hạn chế tình dục mà ra. Như vậy, đối tượng hướng tới của chính sách này không phải là những người đàn ông có vợ, hay nói rộng ra là đã có đối tác tình dục.
Thứ hai, việc anh dẫn ra trường hợp “tổng thống Clinton đã có quan hệ tình dục với Lewinsky vài lần vào đầu năm 1997 khi ông là đương kim tổng thống, đã có vợ và con. Có ai trong số các chị dám nói là ông Clinton không có bản lĩnh, thiếu trí tuệ, mất nhân cách, không còn là con người không?”.
Ô hay, anh không nhớ là vì việc đó Clinton đã lao đao khốn khổ, bẽ mặt thế nào vì bị điều trần lên xuống trước Quốc hội, bị đòi phải từ chức, gia đình khủng hoảng trầm trọng… hay sao?
Và anh cũng không đọc những bài báo về không ít chính trị gia trên thế giới (nguyên Tổng giám đốc WB, Bộ trưởng Bộ y tế Malaysia…) gãy đổ sự nghiệp cả đời chỉ vì mỗi cái “chuyện nhỏ” theo quan niệm của anh đó sao? Họ đều sống ở những nước văn minh cả. Và chính vì sống ở những nước văn minh mà họ mới phải xấu hổ và chịu áp lực đến mức phải từ chức vì ngoại tình, vì mua dâm đấy, anh Ngọc ạ!
Tôi không muốn viết nhiều thêm nữa. Chỉ mong rằng đừng người đàn ông tự cho mình là biết suy nghĩ, có bản lĩnh, có trí tuệ, có nhân cách nào bắt chước cái cách ngụy biện của anh. Vậy thôi.