From: Nguyen Thanh Hai
Sent: Monday, March 23, 2009 2:06 PM
Subject: Làm sao thoát khỏi nanh vuốt của vợ
Gửi Anh Minh,
Trước hết tôi xin chia sẻ với những nỗi khổ của anh, anh là người "xui xẻo" lấy phải người phụ nữ như dân xã hội đen, tôi không hiểu những năm qua anh chịu đựng thế nào nhỉ? Quả thật anh có sức chịu đựng rất tốt, nếu như tôi thì sẽ không quá một tuần sống kiểu như vậy đâu.
Thú thực tôi cũng người công tác trong ngành báo chí nhưng trong trường hợp này tôi không biết sử dụng ngôn ngữ nào để miêu tả về tính cách của vợ anh, không hiểu con anh sẽ học điều gì từ mẹ của cháu đây.
Tôi nghĩ thời điểm này anh làm thủ tục ly hôn là quá muộn, và tôi nghĩ anh phải làm rõ mọi chuyện cho cô ấy hiểu, không thể để hành động như xã hội đen vậy được, anh có thể nhờ pháp luật can thiệp.
Tôi muốn góp ý với anh rằng thời điểm này anh không nên gặp bạn gái nhiều, và cũng như anh nói anh không có tâm trạng nào cho việc này mà, tốt hơn hết anh nên giải quyết thủ tục ly hôn xong, tính toán việc nuôi con, vì tôi nghĩ con của anh sẽ không thể có cuộc sống tốt khi ở với người mẹ như vậy.
Anh có thể gửi cháu về ông bà nội, hoặc ở với anh sau khi làm thủ tục ly hôn xong, anh có đủ cơ sở để giành lại quyền nuôi con đấy.
Chúc anh sớm giải quyết ổn thoả việc gia đình.