Từ: hong phuc
Đã gửi: 23 Tháng Sáu 2011 4:32 CH
Gửi anh Long!
Cùng là đàn ông nên tôi hiểu những gì anh đang trải qua. Thật khó quyết định nên làm gì vào lúc này, tôi có vài điều muốn nói với anh, hy vọng có thể giúp anh.
Nếu anh muốn có quyết định sáng suốt trước hết anh hãy dẹp bỏ phiền muộn trong lòng. Người ta thường nói "thấy ai có lỗi thì thương, thấy ai có tội tìm đường can ngăn" anh đã làm được điều đó rồi đấy. Bằng chứng là anh đã cố gắng khuyên cô ấy quay về, thậm chí anh chấp nhận tha thứ cho cô ấy cũng vì gia đình, tôi nghĩ tấm lòng của anh đủ bao dung để làm được điều đó.
Anh Long ạ, đứa bé không có tội, mà tội là do mẹ nó mang lại, giờ anh trả lại đứa bé đó cho mẹ nó thì còn tội nó hơn vì đến con đẻ của mình mà cô ấy còn vô tâm cơ mà. Có nhiều người họ nhận con nuôi về nuôi mặc dù biết rằng đó không phải con đẻ, làm được vậy bởi vì họ có tình thương rất lớn.
Đứa bé của anh tôi nghĩ đáng yêu lắm, con đẻ hay không giờ không quan trọng, điều quan trọng là hãy nuôi và yêu thương đứa bé đó, ít nhất anh là chỗ dựa cuối cùng của bé. Hãy mở rộng tấm lòng bao dung với chính mình và những người khác, khi làm được điều đó tôi nghĩ hạnh phúc sẽ đến với anh.
Mong anh có quyết định sáng suốt. Chào anh!