From: DONG NGO PHUONG
Posted To: Webmaster
Subject: Gui anh Loc
Chào Lộc,
Tôi hơn Lộc khoảng 10 tuổi nên xin được xưng hô như vậy nha. Tôi thấy Lộc rất giống trường hợp anh bạn học cùng lớp với tôi hồi nhỏ. Thật lòng nói với Lộc như thế này còn việc quyết định là ở Lộc, tuỳ thuộc vào tính quyết đoán, bản lĩnh đàn ông trong con người Lộc:
Nên chia tay và làm lại từ đầu. (Đó là quan điểm của tôi. Quan điểm của Lộc còn tuỳ thuộc vào những điều tôi nói ở trên). Trên quan điểm đạo đức, tôi không dám khuyên ai phá vỡ tổ ấm của mình (vì nó không đúng với lương tâm mình).
Với anh bạn tôi, tôi cũng nói như vừa nói với Lộc, anh ta không nghe tôi và hậu quả là cuối cùng cũng phải chia tay nhau, chỉ có điều thời điểm chia tay sau lúc tôi trình bày quan điểm của tôi với anh bạn đó khoảng 5 năm. (Trong thời gian 5 năm ấy lại có với nhau thêm 1 thằng cu, thế mới lại thêm một nỗi đau nữa).
Lộc giống tôi ở chỗ cùng là giám đốc công ty TNHH, tôi nghĩ rằng Lộc có đủ bản lĩnh để xem xét vấn đề một cách tỉnh táo. Là đàn ông, lại học văn không được khá nên không viết được ý kiến của mình cho có vẻ thuyết phục, nhưng tôi muốn nói với Lộc như vậy, chia tay và dồn yêu thương cho mấy đứa nhỏ tội nghiệp đó.
Vài lời, mong nhận được lượng thứ nếu không trùng quan điểm với Lộc.
Trân trọng và mong Lộc hạnh phúc, thành đạt.