From: Mr Dinh
Sent: Monday, April 07, 2008 9:17 AM
Subject: Gui anh Lân
Chào anh!
Em cũng thi thoảng mới vào trang Tâm sự này đọc để có thể hiểu và chia sẻ được với mọi người. Bản thân em là một cô gái trẻ (24 tuổi) em cũng có mối tình mà vì một lý do nào đó không thể đến được với nhau. Em thầm nghĩ "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở", đấy là hiện thực chứ không phải lời của một bài hát hay lời của bài thơ tình nào đấy.
Trong trường hợp của anh bây giờ đúng thật là khó xử. Nhưng tình huống nào, câu hỏi nào thì cũng phải có đáp án phải không anh. Em nghĩ cách tốt nhất bây giờ anh nên tìm chị ấy lần cuối để nói chuyện rõ ràng. Rằng anh yêu cả hai, nhưng tình yêu anh dành cho em mãi sẽ là kỷ niệm đẹp lưu dấu trong trái tim anh mà thôi.
Số phận đã sắp đặt rồi anh và chị ấy không có duyên phận thì đừng làm đau khổ ai cả. Vợ anh không hề có lỗi, đừng làm tổn thương người đang chung chăn chung gối với anh, đừng làm tổn thương mẹ của các con anh. Nếu không một ngày nào đó chúng sẽ hận anh và anh sẽ chẳng bao giờ được sống thanh thản dù cho anh có đáp lại tình yêu của người yêu đầu đời. Anh sẽ không thể hạnh phúc khi mà trong lòng anh lúc nào cũng dằn vặt.
Còn con gái thì rất nhanh thay đổi suy nghĩ. Có thể giờ họ nói sẽ không lấy chồng vì tình yêu đã trao cho anh rồi. Nhưng em tin đấy chỉ là lời nói của hiện tại. Tương lai mọi thứ sẽ khác anh ạ. Phụ nữ là người rất tình cảm, họ cũng rất dễ rung động, hay xao xuyến trước một ai đó.
Trước kia chị ấy đã chối bỏ tất cả cơ hội, đơn giản vì chị ấy nghĩ và hy vọng sẽ tìm được anh và 2 người sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ khi đã biết sự thật rồi em tin rồi chị ấy sẽ quên được anh và tìm được hạnh phúc mới.
Thân chào anh!