From: Mai Lan Nguyễn
Sent: Tuesday, August 03, 2010 4:46 PM
Đọc tâm sự của anh Đức, tôi thấy như chuyện của vợ chồng anh gần như chuyện của vợ chồng tôi hiện nay. Chồng tôi cũng từng “say nắng”, tôi cũng đang dần mất niềm tin ở chồng tôi sau vài ba lần anh ấy nói dối tôi.
Hiện nay chồng tôi nói đã chấm dứt với cô gái kia nhưng thực sự tôi không dám tin chắc chắn điều đó. Tôi không biểu hiện ghen tuông ra ngoài như vợ anh mà tôi cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau. Sự ngờ vực, không tin tưởng cứ len lỏi trong tình cảm vợ chồng, nhất là đôi khi có những cử chỉ, việc làm, lời nói của chồng thể hiện sự thờ ơ, thiếu quan tâm…
Những lúc đó tôi ước được gào thét hay căn vặn, lục vấn chồng…, vậy mà tôi phải chọn sự im lặng bởi tôi không muốn các con tôi biết chuyện. Có những lúc bình tĩnh suy nghĩ và nhìn nhận, tôi thấy chồng cũng cố gắng nhiều lắm để duy trì hạnh phúc gia đình như anh.
Cả tôi và chồng tôi đều không muốn gia đình tan vỡ, chúng tôi vẫn còn yêu nhau, các con tôi đều đã lớn, đã biết suy nghĩ. Nhưng cũng như anh, mọi cố gắng của chồng tôi hình như không thật sự phù hợp với sự mong đợi của tôi. Những liều thuốc chồng tôi sử dụng không làm lành được vết thương lòng mà anh ấy đã gây ra cho tôi.
Chính bản thân tôi hiện nay cũng không biết làm thế nào để vợ chồng tôi thoát ra được tình cảnh này. Tôi luôn ao ước có được niềm tin ở chồng như trước kia.
Tôi thật sự thông cảm và thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của anh Đức hiện nay. Nhưng đó là tất cả những gì anh phải nhận lấy sau khi đã làm mất niềm tin của vợ. Anh có biết rằng đối với phụ nữ chúng tôi, điều quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình bên chồng con, được yêu thương, tin tưởng, thủy chung, sẻ chia vui buồn. Vậy mà anh từng bị “say nắng”, từng làm tổn thương vợ.
Sau khi say nắng, anh đã làm những gì để chữa vết thương cho vợ anh? Chắc anh làm rất nhiều thứ, đủ mọi biện pháp mà theo anh là tốt nhất. Tôi biết rằng tất cả cố gắng của anh chưa phù hợp với vợ anh, biểu hiện rõ nhất là vợ anh chưa tin anh. Vậy thì anh hãy cố gắng xem theo vợ anh thế nào là tốt nhất thì anh làm.
Tôi có đôi lời tâm sự chia sẻ cùng anh Đức, chúc cho gia đình anh sẽ lại hạnh phúc như trước kia.
Cảm ơn tòa soạn cho tôi được chia sẻ tâm sự của mình cùng các bạn đọc.