From: Ho Xung
Sent: Saturday, May 26, 2007 11:02 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Co the ngoai tinh duoc khong
Chị Vy thân mến,
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này, hôm nay muốn chia sẻ đôi điều với hoàn cảnh của chị.
Theo tôi có lẽ không cần thiết phải nói là chị đúng hay sai và chị phải làm như thế nào. Bởi vì theo đánh giá của tôi chị là người hoàn toàn đủ lý trí và trình độ đủ để nhận thức được hành động của mình và hậu quả mà chị sẽ phải gánh chịu. Những gì tôi cảm nhận được qua câu chuyện của chị thì chị là một người phụ nữ đang bị giằng xé giữa lương tâm và sự khao khát tìm kiếm những điều mới lạ trong tình cảm.
Tuy nhiên, sự day dứt đó của chị lại không được giải quyết bởi lẽ chị vẫn không phân định được cái nào là quan trọng và quyết định với bản thân chị và gia đình, một nửa chị vẫn muốn là người mẹ, người vợ hoàn hảo của gia đình, một nửa chị lại muốn (và có thể sẽ không kiềm chế được) tìm đến những cảm xúc mới là trong tình cảm.
Điều tôi muốn nói ở đây là chị có một gia đình thật hoàn hảo, 2 đứa con ngoan, xinh xắn và người chồng đẹp trai, chu đáo với gia đình. 2 anh chị đều là người thành đạt trong công việc và xã hội. Anh chị cũng gọi là khá hòa hợp trong mọi lĩnh vực. Phải nói rằng chị đang có một gia đình tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.
Tôi nghĩ chị cũng luôn ý thức được điều đó, nhưng chị lại cố tình hay vô tình không nhận thức được rằng khi chị mất đi tất cả điều đó thì chị có cảm thấy hạnh phúc bên cạnh cái gọi là tình yêu mới của chị không? Cái tình yêu mới của chị có thể bù đắp cho tất cả những gì chị mất đi hay không?
Tôi phần nào hiểu được cảm giác của chị lúc này, chị như muốn vứt bỏ tất cả để đến với một thứ tình cảm lâu lắm rồi chị mới nhận được. Một gia đình hạnh phúc qua 15 năm, thời gian cũng không quá dài nhưng cũng đủ để cho người vợ và người chồng đều cảm thấy trong cuộc sống gia đình có những cái quá bình thường, và trong tâm trí luôn khao khát tìm đến những niềm vui mới.
Đặc biệt là gia đình chị lại êm ấm hạnh phúc, không còn quá cần việc phải cố gắng vun vén xây dựng cho gia đình của mình cho nên việc chị hay thậm chí chồng chị phát sinh những tình cảm mới cũng là điều dễ hiểu (bởi lẽ tôi cũng đã ít nhiều chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình tan vỡ mà nguyên nhân cũng chỉ xuất phát từ trường hợp như của chị).
Theo tôi chị Vy chỉ cần thời gian ngắn để tự nhìn nhận lại mình, tự nhìn lại những gì mình đang có, tôi tin chắc chính bản thân chị là người giúp chị vượt qua được thứ tình cảm bình thường này.
Qua tâm sự của chị tôi cũng xin muốn nói đôi điều về người sếp cũ của chị. Tôi cũng không rõ là anh ta đã có gia đình hay chưa, nhưng tôi có thể nói với chị thế này, nếu anh ta đã có gia đình mà vẫn mong muốn được gần gũi và thân mật hơn nữa với chị tôi tự hỏi nếu chồng chị mà là một người cũng giống anh ta thì không hiểu chị có nhận xét về đạo đức thế nào của một người chồng như thế.
Nếu anh ta chưa có gia đình, thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó là một người chẳng có gì để mất, một người đang phá hoại gia đình hạnh phúc mà chị thì có quá nhiều thứ để mất. Theo câu chuyện của chị, mặc dù chị không nói rõ, nhưng tôi nghĩ chị là người phụ nữ rất hấp dẫn bởi lẽ cũng đã có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh chị, nhưng chị đều vượt qua.
Tôi đang hình dung ra người đàn ông là sếp cũ của chị anh ta đang hiểu rất rõ về chị và lợi dụng sự ngưỡng mộ của chị để tiến đến tán tỉnh chị trong khi chị rất hồn nhiên về sự quan tâm thái quá của anh ta. Dẫn đến kết quả là chị luôn mong nhớ sự quan tâm của anh ta.
Chị Vy ạ, là người đàn ông tôi cũng hiểu tâm lý người phụ nữ bề ngoài có thể cứng rắn. Nhưng điều đó chỉ che đậy sự yếu đuối và rất thích thú được quan tâm, chăm sóc. Chị là một ví dụ cụ thể, tôi mong chị hiểu ra vấn đề này và có thể vượt qua trạng thái tâm lý bình thường này.
Xin lỗi chị trước, nhưng tôi cũng dám xin khẳng định cái gọi là tình yêu mà người sếp cũ dành cho chị chỉ là muốn chứng tỏ sở hữu được một người phụ nữ hấp dẫn và rất khó cưa. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến việc chị đã và đang có một gia đình, anh ta vẫn tiếp tục và lăn sả vào việc nhắn tin và liên tục quan tâm đến chị. Bởi lẽ anh ta hiểu rõ chị đang muốn và thích có người được quan tâm. Bởi lẽ chị không dứt khoát hành động của mình do không phân định rõ ràng. Tôi nghĩ chắc chị sẽ biết cách rời bỏ anh ta như thế nào nếu chị không muốn nghĩ đến anh ta nữa.
Chị Vy à, tôi cũng chỉ có một vài thiển nghĩ muốn chia sẻ cùng chị. Tôi rất mong chị sẽ vượt qua chuyện nhỏ này bởi vì chị luôn mong muốn như vậy. Tôi tin đó chỉ là cảm xúc nhất thời của chị. Tôi tin chị sẽ nhận ra điều gì là quan trọng suốt cuộc đời của chị, và người duy nhất có thể giúp chị là bản thân chị.
Chúc chị và gia đình hạnh phúc.