Tôi 28 tuổi, bạn trai 27 tuổi, chúng tôi quen nhau đến nay hơn 2 năm, cả hai có công việc ổn định. Chúng tôi là dân tỉnh, đang làm việc tại TP HCM. Bạn trai tôi cao to, mặt mũi sáng sủa, đối xử với tôi rất chu đáo, tận tình, ga lăng, nấu ăn ngon... Bạn bè và mọi người xung quanh đều nói anh tốt bụng, sống có tình có nghĩa, nói chung về tính cách thì tôi thấy anh không có vấn đề gì phải băn khoăn cả. Anh bàn chuyện tương lai với tôi, dự định là cuối năm sau sẽ cưới. Anh đang tiết kiệm, tích góp để có tiền làm đám cưới. Dự định sau khi cưới chúng tôi sẽ định cư tại thành phố.
Rồi phát sinh một chuyện là nhà anh dưới quê gần đây thường bị ngập nước khi mưa to, gia đình anh dự định cuối năm nay xây nhà, vì vậy số tiền anh đang tích góp để cưới vợ thì giờ sẽ phụ bố mẹ xây nhà. Tuy nhiên, giờ mùa mưa nên bố mẹ anh lùi lại đến tháng 3 năm sau mới khởi công. Anh nói sau khi xây nhà xong sẽ dẫn tôi về chính thức ra mắt gia đình. Tôi hỏi tiền anh tích góp làm đám cưới, giờ lấy phụ việc xây nhà cho bố mẹ rồi đến lúc cưới không đủ tiền thì sao, anh nói không đủ thì anh sẽ đi vay.
Giờ tôi muốn nhanh chóng chốt ngày cưới, hoặc ít nhất cũng có một cái gì gọi là đính ước rồi đợi anh ấy xây nhà cho bố mẹ xong rồi mới tính đến chuyện cưới. Trong khi việc xây nhà đã lùi từ tháng 10 sang tháng 3, nếu lại lùi nữa thì sao? Tôi hỏi anh sao bây giờ không thưa với bố mẹ về chuyện cưới luôn, anh nói đang lu bu việc xây nhà nên đợi xây xong rồi mới bàn chuyện cưới. Tôi hỏi, nếu lỡ bố mẹ anh lùi ngày cưới lại thì sao, anh nói nếu thế cùng lắm là lùi sang đầu năm sau nữa thôi chứ không hơn đâu. Vấn đề của tôi là giờ nên đợi đến cuối năm, việc xây nhà của anh xong rồi sẽ cưới; hay tôi nên suy nghĩ lại về mối tình này? Con gái có thì, tôi sợ gia đình anh lại lùi việc xây nhà lại, lại chờ tiếp việc chốt đám cưới, thì lúc đó tôi biết làm sao?
Quyên
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)