From: tdqt
Sent: Monday, August 13, 2007 10:43 AM
Subject: An that sai lam khi chap nhan lam dau nha ay
Chào An,
Trong quan hệ tình cảm, An cũng có phần trách nhiệm khi ứng xử không khéo với hắn và gây ra sự thù hằn tích tụ trong nhiều năm của hắn. Điều đó An phải nhận ra ngay và không nên chấp nhận cái đám cưới đầy nguy hiểm đó để bây giờ lãnh đủ sự thù hằn. Tại anh, tại ả, tại cả hai đường, các cụ nói không sai đâu.
Hãy xem ngoài cái giấy nợ đó có còn có những cái giấy nợ khác viết riêng giữa cha hoặc anh An với anh ta không? Còn cái giấy nợ của anh ta với An thì nói thật nó chẳng có giá trị nhiều lắm, nhất là khi có bằng chứng cho thấy nó được cưỡng viết thì giấy nợ đó chẳng có giá trị gì hết. Giá trị duy nhất của nó chỉ là bằng chứng lột tả bộ mặt thật của chồng An mà thôi.
Anh ta cũng không dám đưa cái giấy nợ ra trước pháp luật đâu cho dù em có ghi nợ vào đó cả tỷ tiền cũng được. Pháp luật không thể cầm tù em được đâu, nhất là khi em đang mang thai. Nhà tù duy nhất là cái nhà của anh ta và chính em là người chấp nhận để vào đó đấy.
Đừng có ngại ngần gì cả, hãy liên hệ với bạn bè, hội phụ nữ, phường và yêu cầu có sự can thiệp của cơ quan công an là có thể giải quyết được. Cần phải dứt khoát thoát ra em ạ, đừng sợ sự trả thù của anh ta đối với An cũng như của anh ta đối với cha, anh của An.
Khi anh ta bạo hành hãy hô hoán lên đừng sợ gì cả. Dù tàn bạo đến bao nhiêu thì nói thẳng với hắn nếu anh đánh tôi sảy thai thì anh mắc tội giết người trước pháp luật đấy. Không ai dại gì đùa với pháp luật đâu.
Còn đứa con thì An cũng phải cân nhắc, nếu gia đình người yêu cũ biết chuyện và muốn giữ lại cháu của họ thì An phải lập tức liên hệ với họ để tiếp thêm sức mạnh giúp An thoát ra và sinh con.