From: Nguyen Thuy Nga
Sent: Monday, August 13, 2007 3:16 PM
Subject: Tham gia ý kien truuong hop cua An
Sau khi đọc tâm sự của An, ngoài sự cảm thông và chia sẻ, tôi tham gia với An một số ý kiến như sau:
1. Vấn đề tìm ra giải pháp trong lúc này là quan trọng nhất trước khi quá muộn.
Giải pháp tâm lý:
+ Hãy thử phân tích động cơ người chồng đến với An hiện nay là “trả tiền” mua An, vì vậy cũng có thể một ngày nào đó An cũng có thể trả lại tiền cho anh ta. Vì cái nợ khó nhất là nợ tình chứ không phải nợ tiền. Có thể nói anh ta không đến với An bằng tình.
+ Không thể cố gắng thuyết phục gia đình trong bối cảnh như An nói bởi có quá nhiều sự tác động đối với gia đình An và ở một chừng mực nào đó nhận thức của một số người còn rất phong kiến, hạn chế. An phải tự cứu lấy mình trước.
+ Quyết định lấy chồng vội vàng cho thấy không thực sự sáng suốt và cần phải thay đổi quyết định đó sớm nhất.
+ Không có sự hậu thuẫn nào tốt hơn bây giờ ngoài công luận, pháp luật, bạn bè than hữu. Cần phải công khai sớm với mọi người để có sự giúp đỡ.
Giải pháp vật chất:
+ Cần phải tìm cho mình một công việc hoặc có định hướng khi rời khỏi ngôi nhà đó.
+ Nên tìm bạn bè thân hữu, họ tộc để có sự giúp đỡ ban đầu, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
Về pháp luật:
+ Nếu như An đã thực hiện đăng ký kết hôn, thì những sự việc xảy ra vừa qua cần có sự can thiệp của địa phương, công an trước nạn bạo hành trong gia đình.
+ Nếu chưa thực sự kết hôn theo pháp luật thì việc giam lỏng hiện nay là trái với pháp luật và An hoàn toàn tự do ra đi.
2. Qua những gì An mô tả, nếu hoàn toàn như vậy, gia đình anh ta có vật chất nhưng thiếu tình người và như vậy không đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài trong ngôi nhà đó. Hy vọng An sẽ gặp nhiều may mắn, dũng cảm và cần phải thực hiện các bước cần thiết theo pháp luật.
Bạn đã chứng minh những đức tính tốt của người phụ nữ biết hy sinh, nhưng trong hoàn cảnh của bạn cần phải nghị lực vì đứng trước pháp luật anh ta không hơn gì bạn. Mong rằng độc giả đồng cảm tiếp tục ủng hộ An.