From: nguyen hung
Sent: Tuesday, June 12, 2007 1:55 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: tam su kho noi cua mot nguoi dan ong
Chào anh Đoàn!
Tôi rất thông cảm với nỗi đau mà anh đang phải trải qua. Thật sự nếu ở trong tình cảnh của anh tôi cũng chưa biết mình sẽ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ anh cũng đừng nên trách vợ mình quá, hãy thử nói chuyện thẳng thắn và tìm cách tháo gỡ.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress, và tôi cũng đã đọc các ý kiến góp ý cho anh. Tôi rất chú ý tới 2 ý kiến của anh Công Sơn Đặng và anh Xuân Bắc. Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu kỹ 2 vấn đề này.
Còn về cách luyện tập để giảm sự tập trung trong chuyện chăn gối thì có rất nhiều cách, tôi xin chia sẻ với anh cách mà tôi từng áp dụng. Trước đây tôi cũng không hoàn thành tốt lắm nhiệm vụ của một người đàn ông, thỉnh thoảng vợ tôi mới thực sự được thỏa mãn.
Một lần tình cờ, tôi đã mở nhạc nho nhỏ và tôi đã hát theo điệu nhạc (tất nhiên là nhỏ thôi). Chính điều này đã làm tôi mất tập trung và lần đó hiệu quả thật bất ngờ. Sau đó tôi có áp dụng nhiều lần và đều có kết quả tốt. Giờ đây tôi đã tự điều khiển được bản thân mà không cần trợ giúp của ca nhạc nữa.
Tôi rất mong gia đình anh đoàn tụ và hành phúc.