Tôi là đàn ông, đã bước vào tuổi 45 rồi, nói thật lúc nào tôi cũng muốn chuyện ấy. Không biết có phải tôi mắc bệnh hay không? Nói về vợ tôi, cô ấy lại không mặn mà chuyện ấy lắm, tần suất dần dần thưa đi. Theo thời gian, giờ vợ chồng tôi chỉ một tuần một lần thôi, có khi kéo dài hơn tuần vì vợ không thích.
Vậy là tôi càng ngày càng lười gần vợ, nhưng như vậy tôi thấy cô ấy vẫn vui vẻ thoải mái, còn bản thân đôi lúc thấy bứt rứt khó chịu. Lúc khó chịu quá tôi đều tự xử luôn. Tôi làm quản lý, có nhiều người thích vì ngoại hình tương đối dễ nhìn, lịch sự, có điều bản thân rất dè dặt về chuyện ngoại tình vì nó ảnh hưởng đến gia đình và con cái sau này nên tôi không nghĩ tới. Có ai ở tuổi như tôi mà còn ham muốn vậy không? Xin mọi người tư vấn giúp tôi.
Văn