Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nên tự lập sớm, luôn cố gắng làm và tiêu xài hợp lý để có cuộc sống tốt hơn. Tôi 26 tuổi, anh 31 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 4 năm. Mọi người đều hỏi bao giờ cưới và anh cũng muốn cưới nhưng tôi đang nghĩ cưới nhau về anh có thay đổi cách sống? Anh làm việc cho gia đình nên công việc thoải mái, lương 10 triệu/tháng nhưng không đủ bởi anh sống rất thoáng. Tôi góp ý anh nên để ra mỗi tháng ít tiền, khi cần là có, anh nói khi cần có thể đi mượn rồi làm trả sau.
31 tuổi anh chẳng có gì, chiếc xe anh đi cũng là mẹ mua cho. Tôi nói anh mua một chiếc xe mới vì xe anh cũ rồi, anh kêu đi làm thì xe gì cũng được, còn đi chơi thì đi xe tôi. Tôi muốn anh mua xe vì hy vọng anh có thể tự mình làm được việc gì đó nhưng cũng không được. Tôi luôn đặt mục tiêu để phấn đấu có cuộc sống tốt hơn thì anh nói đừng tham vọng quá, sẽ mệt mỏi nếu chẳng may không đạt được. Tôi và anh yêu nhau nhưng suy nghĩ khác nhau, liệu chúng tôi có sống chung được không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.