Từ: Phúc
Đã gửi: Jul 24 16:30
Chào chị!
Tâm lý của chị cũng dễ hiểu, chẳng cha mẹ nào chấp nhận hết, bởi vì ngoài nguy hiểm cho con mình ra, còn ảnh hưởng tới mình nữa, nếu vô tình bị phát hiện trong máy tính nhà mình có web đen, lúc đó, sẽ thêm cái tội "tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy" thì ê mặt lắm.
Cá nhân tôi, đã 28 tuổi rồi nhưng nếu muốn "xem" và phải đóng cửa xem, xong rồi dọn dẹp không để cha mẹ biết. Về chuyện của chị, tôi có câu này "thẳng thắn nhưng không căng thẳng", tức là đã đến tuổi, thậm chí là đã muộn để nói với con chị về sex. Chắc chị biết là tuổi dậy thì ngày càng sớm, ngày xưa thì "nam thập lục", còn ngày nay thì đa số hết lớp 5 là nó "bắn máy bay" rồi.
Con gái thì đương nhiên sớm hơn, không còn "nữ thập tam" nữa, cuối lớp 4 thì "đèn đỏ" của nó đã bật. Vì thế, ở tuổi 15 của con chị, có lẽ nó đã hoàn thành quá trình dậy thì mất rồi. Chị không thể và không nên xem nó là đứa con trai bé bỏng được nữa. Chị và anh nên ngồi nói chuyện với con, không nói thì quy ước kiểu "thư đầu giường", cha mẹ và con trao đổi gián tiếp bằng thư về sex, cho cháu hiểu cách vệ sinh hệ sinh sản, cái này chắc con chị đã biết khi học lớp 8.
Nhưng nếu cha mẹ nói thì vẫn đáng tin hơn; và những ảnh hưởng của phim sex với nó ở tuổi này; những mối nguy hiểm khi quan hệ tình dục sớm. Những cái này cháu cần phải biết như một bản năng, chị không nói, nó sẽ tự tìm hiểu, và kết quả chị đã thấy rồi.
Ngoài ra, vì là con trai nên nó càng có lý do để xem phim sex. Khi đang phát triển, nó luôn quan tâm đến việc "kích thước của mình thế nào", "ai đó có to hơn mình không", "họ trụ được bao lâu", nói chung là những gì liên quan đến "súng ống đạn dược" cháu đều muốn biết và so sánh. Không tin, chị thử tìm hiểu trên các diễn đàn giới tính đáng tin cậy, chị sẽ thấy những câu hỏi như trên luôn chiếm tỉ lệ rất cao. Nếu cha không giải đáp cho con trai, nó sẽ tìm câu trả lời bằng phim sex hay sẽ "dòm" mấy thằng bạn.
Thời tôi lớp 6, mấy thằng bạn của tôi có cái trò "khám nhau" ở nhà vệ sinh, năm sáu đứa khiêng một đứa vào nhà vệ sinh lột đồ ra xem "nó cỡ nào". Điều này không sai, nhưng đôi khi nó dẫn đến mối quan hệ đồng tính sau này, nếu không thoát ra khỏi những câu hỏi đó.
Đừng quá căng thẳng, chị và anh càng cấm, nó càng tìm cho bằng được và càng tinh vi hơn. Anh và chị cứ trao đổi thẳng thắn, nhưng dịu dàng, cởi mở không căng thẳng. Hành động cấm đoán, dọa nạt chỉ khiến mọi thứ tệ thêm mà thôi!