From: thuy
Sent: Thursday, June 17, 2010 7:30 AM
Chào chị Minh,
Rất đồng lòng với chị và hiểu được hoàn cảnh hiện tại của chị.
Dù em mới 25 tuổi, còn trẻ, ăn chơi còn xả láng lắm. Tuy nhiên, đến giờ này, gia đình em thì chưa nói gì, nhưng bản thân cũng tự ý thức được là cần “chống lầy” rồi vì bạn bè ở quanh em có gia đình hết, công việc hết, cả em bé nữa. Thế mà giờ em cũng chưa có người yêu.
Nguyên nhân của những người chưa chịu lấy chồng hay chịu rồi nhưng chưa mặc váy cưới được là do:
1. Giao lưu ít, ít mối quan hệ cởi mở, có chăng chỉ là đi ra ngoài café làm quen kiểu để nghiêm túc đi đến với nhau. Mà nếu thế thì lại không tự nhiên, không nảy nở tình cảm được.
2. Kén chọn, cái này là yếu tố quan trọng bởi vì cứ kén chọn anh được mặt này, anh được mặt kia. Hay anh này được nhiều mặt nhưng lại kém hơn mình. Vân vân và vân vân. Thế nên đừng kén nữa chị à.
3. Con trai hơn tuổi chị giờ không còn nhiều. Tuổi chị giờ không cho phép chị nũng nịu mãi nữa. Hay nói cách khác cơ hội không còn nhiều. Vậy tại sao không làm mình trẻ lại, không sôi nổi, giao lưu và thay đổi cuộc sống của mình?
Em đi làm cho công ty nước ngoài, công ty xây dựng con trai nhiều nhưng chủ yếu là “không thích được”, cũng rơi vào tình trạng chán này, chán nọ. Ngước lên hỏi giời sao con chưa có bạn trai. Thu nhập của con cũng khá, ngoại hình con hấp dẫn, này nọ, con là cô gái vui tính, nhiều anh thích, nhiều anh theo này nọ... Trời không có lời đáp. Tự hỏi mình.
Bởi những anh đến với mình mình chê này nọ.
Nguyên nhân để lấy được chồng là ý nghĩ của bản thân cần phải thoáng. Thứ nữa là cần giao lưu vui vẻ, phong trào theo kiểu sôi động, mới mẻ, chứ không thể đi làm quen kiểu “anh muốn làm quen em nghiêm túc”, “em cũng thế” thì câu chuyện sẽ rất chán, chẳng ai thích được ai. Để thích được phải có môi trường cho họ thể hiện. Tức phải có sân chơi cho những kẻ độc thân, có karaoke, có nhảy múa, có tụ tập từ đó nhìn được vẻ đẹp của nhau, nhắn tin, hẹn hò, tách riêng rồi ở chung.
Hiện nay, trong công ty em không thiếu những anh chưa vợ ngoài 30, gái chưa chồng, chưa bạn trai. Nhưng ai cũng yên bình sau giờ làm. Cuộc sống như thế tự bó mình vào gian phòng riêng ở nhà và ghế ngồi ở công ty. Em ý thức được cần phải có bài thuốc chống ế chồng, sáng lập ra hội ế ẩm này bảo cưa nhau đi. Cuối tuần lên lịch đi cả bọn xem phim, karaoke sau giờ làm. Đi bơi, này nọ cùng nhau. Khuyến khích các đối tượng tham gia giới thiệu thành viên mới vào nhóm để có cơ hội cưa nhau hơn.
Phải thế chị à. Nếu không lấy được ai trong nhóm thì đó cũng là cách xóa tan chuỗi ngày tẻ nhạt. Phải dùng tiền và thời gian tiêu cho hết tuổi trẻ. Vậy tại sao chị không lập lên hội những nàng, chàng ế ẩm. Vui chơi tháng ngày và tìm hiểu nhau đi thôi.
Đừng bó mình trong không gian quen thuộc. Chờ đợi điều gì. Tuổi trẻ tràn trề năng lượng. Sống cái đã chị ạ. Cơ hội do con người tạo ra. Vận mệnh do chính con người quyết định lấy.
Rất vui nếu chị muốn gia nhập hiệp hội của chúng em. Hoặc liên hệ, trao đổi, nói chuyện, đàm luận về việc tìm nửa còn thiếu. Địa chỉ của em là: ntthuy0611@gmail.com.
Thân ái và chúc vui vẻ!