From: nhatminh
Sent: Sunday, September 14, 2008 9:12 PM
Subject: Gui toa soan: nen than trong khi quyet dinh lay nguoi hon minh nhieu tuoi
Chào các bạn,
Mình cũng hay đọc mục Tâm sự và thấy rằng sao phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Cuộc đời này rất khi hiếm gặp được tri kỷ và một người đàn ông tốt. Có phải tôi quá bi quan không? Nhưng những gì đều có lý do của nó.
Tôi đã kết hôn một lần và rất không may mắn với cuộc hôn nhân này. Tôi đã phải nuôi con nhỏ từ 2 tháng, vật lộn với cuộc sống. Lúc đó tôi trẻ lắm, 24 tuổi. Rồi tôi gặp anh lúc đó anh đã 35 tuổi, công tác tại một viện nghiên cứu.
Tôi đã tin anh, yêu anh với tất cả tình cảm không hề vụ lợi, tính toán. Anh cũng không giúp tôi được nhiều, nhưng tôi nghĩ anh ấy là công chức nhà nước, lại là đảng viên nên lương cũng không nhiều nên tôi cũng không dám đề cập đến sự giúp đỡ của anh.
Tôi yêu anh 13 năm trời, và cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã bị lợi dụng. Tất cả tuổi trẻ, năm tháng đẹp đẽ nhất, anh đã lấy đi bằng những cuộc tình trong nhà nghỉ. Tôi vì sợ mất anh nên rất chiều anh trong chuyện ấy. Rồi cuối cùng cái gì đến đã đến, anh không phải là công chức bình thường, anh mở công ty riêng, nhà cao cửa rộng, nhưng anh không muốn chia sẻ điều đó với tôi vì sợ tôi đòi hỏi.
Nhìn anh hiền lành, chân chất, không ai có thể ngờ rằng anh từng ngủ với biết bao đàn bà khác trong các nhà nghỉ mà anh từng qua. Anh giờ đã 48 tuổi rồi mà vẫn mong lấy được vợ trẻ đẹp. Anh phụ đi tấm chân thành của tôi. Tôi giờ cũng không tiếc nuối, nhưng tôi rất đau khổ, tôi đã 38 tuổi rồi.
Tôi khuyên các bạn gái nên cận trọng khi yêu và chọn lựa chồng, nhất là chồng nhiêu tuổi. Vì quá khứ của họ không đơn giản như ta nghĩ. Chúc các bạn chọn được người chồng với đúng nghĩa của nó.