Cuối mùa hè qua, khán giả vừa được thưởng thức The Expendables - bộ phim tôn vinh những siêu sao cơ bắp của Hollywood trong thập niên 1980 - 1990 với nhiều màn hành động, cháy nổ hấp dẫn. Tháng 10 năm nay, người hâm mộ tiếp tục đón nhận một bộ phim khác quy tụ toàn những diễn viên "lão làng" của Hollywood có tên Red (C.I.A. tái xuất). Được chuyển thể từ cuốn truyện tranh của tác giả Warren Ellis và họa sĩ Cully Hamner do DC Comics Wildstorm phát hành, Red được thực hiện bởi đạo diễn người Đức Robert Schwentke (phim Flightplan, The Time Traveler's Wife).
Các ngôi sao gạo cội của Hollywood tụ hội trong "Red". Ảnh: Summit. |
Trong phim, tài tử 55 tuổi Bruce Willis vào vai Frank Moses - một cựu đặc vụ của CIA - nay đang tận hưởng cuộc sống yên bình và đắm chìm trong mối tình với cô nhân viên trực điện thoại Sarah (Mary Louise Parker). Một ngày tình cờ, nhà của Frank bị những tên sát thủ sử dụng vũ khí công nghệ cao đột nhập. Nhận ra mình đang trở thành mục tiêu ám sát, Frank đã tận dụng kinh nghiệm lão luyện bao nhiêu năm trong nghề để hạ gục những tên sát thủ ngay trong nhà mình rồi nhanh chóng tìm đến chỗ Sarah và đưa cô đến nơi an toàn.
Trong quá trình chạy trốn và tìm hiểu danh tính của những kẻ muốn ám sát mình, Frank phát hiện ra âm mưu bí ẩn của một nhân vật tầm cỡ trong chính phủ, có liên quan tới cái chết của một nữ phóng viên tờ New York Times. Anh tập hợp những đồng đội cũ năm xưa bao gồm Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich), Ivan (Brian Cox) và "chuyên gia thực hiện những phi vụ ướt át" Victoria (Helen Mirren) để lật đổ bộ mặt thật của những kẻ mượn danh CIA phục vụ cho mưu đồ xấu xa.
Vai diễn của John Malkovich đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Ảnh: Summit. |
Red mở đầu bằng việc giới thiệu cuộc sống thường nhật của nhân vật Frank khá chậm rãi và tẻ nhạt. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, màn bắn tỉa súng ống giữa Frank và những tên sát thủ trong đêm đã khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp. Từ đó trong suốt chiều dài phim, người xem liên tiếp được chiêm ngưỡng những pha hành động nghẹt thở, táo bạo với nhiều loại súng ống hiện đại, hầm hố. Các góc quay cận, đặc tả đường bay của viên đạn hay tư thế bắn súng của các diễn viên lão làng được tận dụng triệt để trong bộ phim. Có thể nói, các pha hành động đẹp mắt trong Red đã làm thỏa mãn hầu hết khán giả yêu thích phim hành động "kiểu" Hollywood.
Tạo hình các nhân vật trong phim cũng để lại cho người xem những ấn tượng riêng. Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman hay Helen Mirren là những minh chứng rất cụ thể cho câu nói "gừng càng già càng cay". Sự xuất hiện của họ trên màn ảnh rộng cùng những pha hành động kịch tính khiến khán giả ngỡ ngàng về thần thái, phong độ cũng như sức khỏe của dàn diễn viên lão làng này. Các câu thoại hài hước của các nhân vật cũng tạo nên tiếng cười khi kết hợp với phần âm nhạc tạo cảm giác châm biếm. Âm nhạc do nhà soạn nhạc Christophe Beck bổ trợ rất tốt cho từng cảnh quay, từng trường đoạn của Red.
Bruce Willis thể hiện phong độ ở tuổi 55 trong "Red". Ảnh: Summit. |
Red là sự pha trộn giữa các yếu tố hành động, tình yêu, tình bạn chí thiết, hài hước, trinh thám theo phong cách Hollywood mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể dễ dàng nhận ra. Câu chuyện khá đơn giản, cách dẫn dắt và giới thiệu từng nhân vật khá phổ biến nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao. Các nhân vật rất "bạo tay" trong những màn chiến đấu, bắn súng để đem tới cảm giác giải trí cao độ cho khán giả. Phim cũng đề cập với lòng tin vào chính nghĩa, tình bạn của tuổi già nhưng theo một cách khéo léo và ý nhị.
Bên cạnh những điểm cộng về mặt âm thanh, hình ảnh thì câu chuyện của Red thiếu đi chiều sâu, sự bất ngờ hay kịch tính lên đến đỉnh điểm mà khán giả mong chờ ở một bộ phim. Đoạn kết của Red diễn ra khá nhanh và cụt lủn khiến nhiều người xem cảm thấy hẫng hụt. Tuy nhiên, yếu tố giải trí ở bộ phim lại rất xuất sắc và hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của những khán giả tới rạp với mong muốn được thưởng thức một tác phẩm hành động - hài mang đậm phong cách Hollywood.
Red (C.I.A. tái xuất) được trình chiếu tại VN từ ngày 29/10.
* Hình ảnh trong phim |
Nguyên Minh