Tuy nhiên, "màn kịch" đã bị lộ tẩy. Ngày 2/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) đã bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.
Gần 4 tháng trước, Tuấn đột nhập vào nhà hàng xóm. Gặp bé Linh (14 tuổi), anh ta bảo muốn vào để mượn đĩa nghe nhạc.
Khi cô bé yêu cầu "vị khách không mời" ra khỏi nhà liền bị anh ta dùng vũ lực khống chế. Tuấn ép Linh vào phòng bếp, giở trò đồi bại. Đúng lúc này, anh trai của Linh trở về, Tuấn bắt cô bé mới lớn phải nằm im, không được kêu la nếu không sẽ phải "trả giá". Quá sợ hãi, Linh đành làm theo... để Tuấn ra ngoài nói với người anh rằng, anh ta muốn mượn nhà một lúc để tâm sự riêng tư với bạn gái.
Tưởng thật, người anh đã tạo điều kiện cho cậu hàng xóm. Tuấn lại tiếp tục cưỡng bức bé Linh. Khi tên yêu râu xanh về, phát hiện em gái đứng khóc ở cửa nhà vệ sinh, người anh mới hay sự tình.
Vụ việc được tố giác với cơ quan công an cũng là lúc Tuấn bỏ trốn khỏi nhà. Để cảnh sát nghĩ là mình đã chết, nam thanh niên 18 tuổi bỏ lại đôi dép và xe máy ở rìa bờ sông Đuống rồi thông báo cho gia đình ý đồ quyên sinh như để chứng minh sự trong sạch.
Tuy nhiên, "màn kịch" đã bị Công an quận Long Biên lật tẩy sau nhiều tháng điều tra. Biết không thể lẩn trốn, cuối tháng 10, thủ phạm bị truy nã đã ra đầu thú.
Hà Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi.