Ngày 9/12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án tử hình đối với Vòng Văn Trọng (40 tuổi, ngụ TP HCM) về tội giết người.
Những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của Trọng. Ảnh: N.T |
Theo cáo trạng, Trọng ham mê cờ bạc, nhiều lần buộc vợ phải đưa tiền cho mình thỏa mãn máu đỏ đen nếu không phải bán nhà lấy tiền đưa cho hắn. Trước tình thế đó người vợ đã phải chạy vạy mượn khắp nơi được 100 triệu đồng đưa cho Trọng.
Rạng sáng 29/9, sau khi thua bạc đậm, Trọng về nhà buộc vợ đưa tiền để tiếp tục tham gia đỏ đen. Hắn lại đòi bán căn nhà đang sinh sống để lấy 200 triệu đồng làm "vốn" gỡ bạc.
Bị phản đối, Trọng tức giận lấy dao, ghì đầu vợ xuống cứa vào vùng cổ trước mặt các con khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ bỏ trốn nhưng cuối cùng đã đầu thú.
Nhận án tử hình, gã chồng bất nhân không giấu được vẻ hoảng loạn. Ảnh: N.T. |
Tại tòa, Trọng khai nhận hành vi giết vợ nhưng lại cho rằng nguyên nhân khiến hắn ra tay là do phát hiện vợ ngoại tình. Song cơ quan tố tụng xác định lời khai này không có cơ sở.
Hoàng Lê - Nguyễn Lâm