Ngày 19/4, TAND Hà Nội mở phiên xử Vũ Tuấn Linh (30 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) về tội giết người, cướp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa với Linh là người tình Phạm Thị Thủy (29 tuổi, ở Quảng Ninh). Thủy bị truy tố do che giấu tội phạm.
Theo cơ quan công tố, Linh trong thời gian làm xây dựng ở Quảng Ninh có quen cô gái tên Vân Chi. Đã lập gia đình và có một con gái, anh ta vẫn tán tỉnh, quan hệ tình cảm với cô gái này. Sau 2 tháng gần gũi, Linh than thở việc ở công trường đang không thuận lợi, cần tiền gấp để trả lương công nhân.
Tin lời người tình, Chi đã cho Linh vay 65 triệu đồng. Sau một thời gian, anh ta trả nợ 30 triệu đồng.
Linh và Thủy khi nghe tuyên án. Ảnh: Anh Thư |
Đến khoảng giữa tháng 12/2009, do gia đình cần tiền xây nhà, cô gái nhiều lần yêu cầu người tình trả nốt số tiền còn lại. Chiều 17/12/2009, Chi lại giục Linh. Anh ta khất nợ, nói đang chuẩn bị về Hà Nội vay tiền. Chi muốn đi cùng, Linh hẹn buổi tối cùng khởi hành. Linh thuê ôtô để chở hai người.
Rạng sáng 18/12/2009, hai người về tới khu vực bến xe Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Linh bảo người tình xuống xe để tìm nhà nghỉ, còn anh ta đi vay tiền rồi gặp lại sau.
Ngay sau đó, Linh gọi điện thoại cho một người tình khác của mình là Thủy (ở Quảng Ninh) rủ về Hà Nội. Thủy đồng ý. Ngày hôm đó đi lòng vòng gặp mấy người bạn để vay tiền nhưng không được, biết Thủy đã tới Hà Nội, Linh đến đón tại khu vực đường Yên Phụ.
Trong lúc anh ta đang ở bên Thủy thì Chi liên tục gọi điện thoại, thông báo số phòng, địa chỉ nhà nghỉ. Linh đưa luôn Thủy đến nơi này, thuê phòng khác. Thu xếp cho người tình này xong, Linh vào phòng của Chi. Khi anh ta nói không vay được tiền, hai người đã xảy ra to tiếng.
Tại phiên xét xử hôm nay, Linh khai sau khi đi lên tầng thượng, anh ta mới nảy sinh ý định giết Chi để không phải trả nợ. Tìm được thanh gỗ, Linh mang vào phòng, đánh vào đầu cô gái đang ngồi trên giường xem tivi. Chi chống cự, Linh lấy con dao gấp để trong túi áo khoác đâm một nhát trúng vào cổ... Nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Lau rửa vết máu trên người, Linh vào phòng của Thủy nói vừa đánh nhau với một người bạn. Đôi tình nhân nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi nhà nghỉ. Dọc đường chạy trốn về Quảng Ninh, Linh kể cho Thủy nghe chi tiết việc sát hại Chi. Khi đến đỉnh dốc cầu Đá Bạc thuộc thị xã Uông Bí, Thủy vứt túi nilon đựng chiếc gậy gây án. Sau đó, đôi tình nhân tiếp tục châm lửa đốt giấy phép lái xe máy, chứng minh của Chi mà Linh đã "vơ" trước khi rời khỏi hiện trường... Hai hôm sau, Linh bị bắt khi đang ở trong nhà nghỉ với Thủy.
Về phần Thủy, cô khai không hề biết chuyện trong thời gian ngoại tình với mình, Linh còn "qua lại" với người con gái khác. "Bị cáo không hề biết về Chi, thấy số điện thoại gọi đến thì nghĩ đó là công việc làm ăn của Linh nên cũng không để ý", Thủy nói.
Trước mối quan hệ lăng nhăng của người đàn ông đã có gia đình này, một thành viên HĐXX đánh giá: "Những hành vi của bị cáo Linh chứng tỏ sự sa sút, suy đồi về mặt đạo đức". Nghe câu nói này, Linh cúi gằm mặt, tay bám chặt vào vành móng ngựa.
Chiều nay, nhận định tội ác của Linh là đặc biệt nghiêm trọng, TAND Hà Nội đã tuyên Linh mức hình phạt tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp mức án là tử hình. Còn Thủy chịu hình phạt 15 tháng 28 ngày nhưng được trả tự do ngay tại tòa do án tù đúng bằng thời hạn tạm giam.
Anh Thư