Chiều 2/11 tại quán cơm góc đường số 8 và 11 phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM, nạn nhân Trương Thị Thanh Trúc (19 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) đã bị đâm nhiều nhát vào người, chết sau đó. Hung thủ Nguyễn Tuấn Huy (tự Phong, 16 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị cảnh sát phường Tân Kiểng bắt ngay khi gây án.
Theo nhân viên Lê Thị Thám, khoảng 15h, quán cơm gồm 5 người, trong đó có 2 khách nam, Huy mặc quần short, áo thun đi bộ đến tìm Trúc. Nhưng do hai bên chia tay nên Trúc từ chối không gặp và lên gác trốn. "Huy vẫn không chịu về mà đứng phía trước quán cứ gọi Trúc cho gặp lần cuối", chị Thám kể.
Quán cơm xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khoảng 20 phút nài nỉ người yêu nhưng không được gặp mặt, Huy lẻn lên gác và dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Trúc. Lúc này trên gác chị Ngô Thị Kiều Tiên cũng đang ngủ bên cạnh, thấy đồng nghiệp bị đâm, Tiên liền nhảy vào lôi hung thủ ra nhưng bị Huy vung dao làm đứt ở bàn tay.
Nghe tiếng kêu cứu từ trên gác, hai người khách nam chạy lên nhưng thấy Huy cầm dao nên chỉ khuyên nhủ. Sau đó Huy liền đi xuống và ném con dao trước cổng. Cùng lúc này cảnh sát ập đến bắt Huy.
Theo ông Nguyễn Văn Phú (bố Huy), Huy học xong lớp 7 và nghỉ, cách đây khoảng 5 tháng, Huy nhờ người làm hồ sơ giả để lên TP HCM xin làm ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Tại đây, Huy đã quen và yêu Trúc. "Nó đã hai lần đưa Trúc về Vĩnh Long ra mắt và nói khi đủ tuổi sẽ kết hôn", ông Phú nói.
Nhân viên quán cơm chỉ căn gác xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn. |
Mẹ Trúc, bà Nguyễn Thị Đào cho biết, cách đây khoảng một tháng, Huy và Trúc nghỉ việc. Trúc xin vào làm tại quán cơm gần nhà còn Huy đang thất nghiệp. Trong thời gian này, hai bên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên Trúc quyết định chia tay. Hằng ngày Huy vẫn đến nhà người yêu để xin gặp mặt và đều bị từ chối.
Thiếu tá Nguyễn Văn Xíp, Trưởng Công an phường Tân Kiểng cho biết đã tiến hành lập hồ sơ chuyển giao vụ án và Nguyễn Tuấn Huy lên công an quận 7 xử lý.
An Nhơn