Ngày 20/9, TAND Hà Nội mở phiên xử bà Lê Thị Kim Hoa (56 tuổi, phường Yên Phụ, Tây Hồ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, bà Hoa không có nghề nghiệp nhưng "tự xưng" là giám đốc công ty Liên doanh Việt - Trung, có khả năng xin việc làm hoặc đưa người đi xuất khẩu lao động.
Cuối năm 2007 đến tháng 10/2008, khoe khoang có "cửa" đưa người đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản..., bà Hoa nhận tiền của hàng chục nông dân tại các vùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh.
Bà Hoa tại tòa. |
Tại tòa, bà Hoa khai lúc đầu chỉ "làm ăn" tại khu vực chợ An Dương, hứa hẹn xin việc làm rồi chiếm đoạt tiền của một số người nhẹ dạ cả tin. Thấy kiếm tiền bằng "nước bọt" quá dễ dàng, bà ta nghĩ kế hoạch lừa đảo lớn.
Người đàn bà ngũ tuần tự "đắp" lên mình mối quan hệ thân tình với nhiều VIP ở Bộ Lao động thương binh xã hội, có khả năng đưa người đi làm việc tại nước ngoài với chi phí 120 triệu đồng mỗi suất.
Để chiếm lòng tin của họ, bà ta thu trước 45 triệu đồng, hứa khi giao visa và vé máy bay mới lấy nốt tiền. Thấy có vẻ tin tưởng, một nạn nhân "tự nguyện" đứng ra vận động, thu hơn 1,6 tỷ đồng của 33 người thân quen để giao cho bà Hoa mong thực hiện giấc mơ đổi đời.
Khi thu được tiền, bà giám đốc đưa người lao động đi khám sức khỏe, quần áo đồng phục. Đến ngày hẹn xuất cảnh, bà Hoa yêu cầu họ đến tập trung ở một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ. Sau khi mòn mỏi chờ đợi, các nông dân sốt ruột tìm bà Hoa để hỏi ngọn ngành thì bà này đã "cao chạy xa bay".
Với việc bị kết tội lừa gần 2 tỷ đồng của tổng cộng 43 lao động, TAND Hà Nội tuyên phạt bà Hoa 15 năm tù. Trước đó, "nữ quái" này từng bị kết án 8 năm tù về cùng tội danh.
Nam Anh