Ngày 9/3, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên phạt Huỳnh Thị Thanh Trâm (34 tuổi) 13 năm tù về tội “giết người”.
Trâm tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Trước cả trăm người dự khán, Trâm nhận mình nghiện ma túy đã nhiều năm, từng đi cai nghiện nhưng không thành công, từng mang án 2 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngày 25/4/2008, Trâm cùng người yêu tên Hùng và nhóm bạn thuê phòng tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) với giá 250.000 đồng mỗi ngày, để sử dụng ma túy. Trưa 30/4/2008, nhân viên tiếp tân của khách sạn thông báo giá phòng tăng gấp đôi vì là ngày lễ nhưng nhóm Trâm không đồng ý.
Bị đòi lại phòng, Trâm muốn “yên thân” nên chấp nhận giá thuê cao, đề nghị được tiếp tục được ở lại. Lúc này, tiếp tân lại không chấp nhận vì “đã cho người khác đặt phòng”. Cố nán lại đến chiều, cả nhóm Trâm mới lục đục kéo nhau ra về.
Do quá giờ quy định, khách sạn yêu cầu Trâm phải thanh toán thêm tiền. Không đồng ý, Trâm lớn tiếng quát nạt rồi giật giấy tờ tùy thân, bỏ ra ngoài lấy xe. Thấy vậy, hai nhân viên bảo vệ liền cầm cây xông đến gõ nhẹ vào đầu Trâm và Hùng, yêu cầu phải trả thêm tiền, không cho rời khách sạn.
Tức giận, Hùng liền lấy roi điện chích vào người nhân viên bảo vệ còn Trâm cũng rút dao đâm một nhát trúng ngực nạn nhân. Gây án xong cả bọn lên xe tẩu thoát. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên người bảo vệ chỉ bị thương tật 45%.
Cáo trạng xác định, sau hơn hai năm trốn lệnh truy nã, Trâm bị công an phát hiện đang tá túc tại nhà một người bạn trai khác. Còn Hùng vẫn đang lẩn trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Vũ Mai