Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Ana Safitri (26 tuổi, quốc tịch Indonesia) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo cơ quan công tố, khoảng 21h30 ngày 25/4, tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng bắt quả tang Ana Safitri nhập cảnh vào Việt Nam qua chuyến bay hành trình tử Doha - Bangkok - Nội Bài cùng 7 gói nilon chứa heroin, trọng lượng hơn 1,4kg. Số ma túy này giấu cẩn thận dưới đáy vali, khâu lớp vài màu vàng ngụy trang.
Ana trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Trước tòa, Ana Safitri khai, năm 2010 đi sang Hong Kong giúp việc lau dọn nhà cửa. Tại đây, Ana có quen một người đồng hương tên Kris sống ở Macao. Tới tháng 3, Kris rủ cô sang Bangkok để mua quần áo về bán.
Kris đã gửi cho Ana Safitri tiền để mua vé máy bay từ Indonesia sang Bangkok. Gặp nhau ở đất nước chùa Vàng, cô được Kris gới thiệu gặp một thanh niên tên Robert đón từ sân bay về khách sạn. Thanh niên này đưa cho Ana 500 USD để tiêu vặt.
"Vài ngày sau, Robert đến đưa vé máy bay để tôi đi Niger, nói là để lấy quần áo nhưng thực chất là để lấy ma túy", nữ bị cáo khai. Sang tới Niger, Ana bị một người bạn của Robert thu hộ chiếu, tiền nên phải ở một tuần tại đó, nghe theo anh ta sai khiến.
Một tuần sau người của Robet mang tới khách sạn cho Ana chiếc valy trên. "Tôi có bảo nếu là ma túy thì không mang về Việt Nam vì sợ bị bắt", bị cáo khai. Nhưng thanh niên kia dọa “không cần hỏi nhiều, cứ chuyển về Việt Nam, thuê khách sạn nghỉ và lắp sim điện thoại quốc tế, sẽ có người liên hệ để nhận valy. Nếu không làm thì tự mua vé về Indonesia”.
Sợ bị bắt, Ana không muốn mang vali chứa ma túy và gọi điện cho người yêu ở Indonesia gửi tiền sang để mua vé máy bay. Nhưng anh này không có tiền để gửi nên Ana Safitri đã phải mang valy chứa ma túy về Hà Nội.
Ana Safitri đã có gia đình nhưng sống ly thân. Vì hoàn cảnh khó khăn nên xuất khẩu sang nước khác để đi giúp việc. Xét việc bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, tòa đã tuyên phạt Ana Safitri 20 năm tù.
Việt Dũng