Người đàn bà luống tuổi, gương mặt hiền lành, lam lũ buông mình xuống chiếc ghế băng dài ở góc phòng xử án, ngồi lặng lẽ với vẻ trầm tư. Khi thấy Nguyễn Đình Thơm (chồng) được cảnh sát dẫn giải vào đang đau đáu nhìn mình, chị vội quay đi.
"Cơn ác mộng của đời chị" hiện dần lên qua lời từng lời khai của Thơm trong phiên tòa khiến chị thêm đau xót.
Một lần dang dở chuyện hôn nhân, chị (cô giáo mầm non tên Lý) cố gắng vun vén với Thơm - người đàn ông góa vợ đang nuôi 2 con. Đứa con chung của họ ra đời, cuộc sống vợ chồng trong 6 năm đầu hạnh phúc dù kinh tế chẳng dư dả gì.
Thơm tại tòa phiên tòa cuối tháng 9. Ảnh: Anh Thư |
Cuộc sống ngày càng phải chi tiêu nhiều hơn, thêm vào đó người chồng với công việc thợ mộc không kiếm được thu nhập như trước khiến gia cảnh thiếu trước hụt sau. Vợ chồng nhiều lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Thơm không giúp được chị về kinh tế nhưng sinh tính ghen tuông, thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến nhiều chị thâm tím mặt mày. Chị cam chịu. Cách cư xử của chồng ngày càng quá quắt, "sóng gió" trong gia đình liên tục nổi lên, họ quyết định mỗi người một ngả.
Thơm thu dọn quần áo về quê ở Hòa Bình. Đứa con riêng của chồng vẫn ở chung với chị. Nhưng xa vợ chẳng được bao lâu, ngày 30/9/2009, Thơm mò về nhà. Gọi cổng không được, ông ta trèo qua tường vào sân đập cửa nhưng chị Lý không trả lời.
Biết con trai thường đi chơi về muộn, Thơm đi tìm con dao, nấp trong vườn. Con vừa dựng xe máy, ông ta xông đến tóm gáy, gí dao yêu cầu: “Mày gọi mẹ mày dậy để tao nói chuyện”.
Đứa con không làm theo, nhất quyết ngăn cản bố làm liều... Nghe ồn ào ở sân, chị Lý đứng trong nói: "Ông bỏ con ra”. Người chồng được đà, quát lên: “Mày không mở cửa, tao đập cửa kính vào được thì khổ với tao”.
Lúc này, cậu thanh niên mới lớn vùng thoát khỏi lưỡi dao của bố. Thơm lấy gạch đập vỡ cửa kính, mở cửa xông vào vào. Chị Lý hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị chồng chặn lại. Ông ta xô vợ ngã rồi vung dao...
Chị Lý được hàng xóm đưa cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Còn Thơm sau khi gây án bỏ trốn về quê, ba ngày sau ra đầu thú.
Tại phiên xử mở cuối tháng 9, nhìn vợ với những vết sẹo chằng chịt trên mặt và cánh tay, Thơm cố biện minh: "Do ốm đau và bệnh tật nên tôi đã không kiểm soát được hành vi".
Nỗi khổ sau trận đòn ác nghiệt của chồng làm chị Lý khó lòng tha thứ. Nạn nhân cho biết đây không phải là lần đầu tiên chị chịu cảnh bạo hành. "Anh ta thường lô đề, cờ bạc rồi về nhà gây sự. Trước đó, anh ta còn dùng dao phay khía vào mặt, cổ, ngực và bụng tôi", người đàn bà tố cáo.
Cánh tay người vợ chi chít sẹo. Ảnh: Anh Thư. |
Tại tòa, như bao phạm nhân gây án khác trước lúc nghe tuyên án, Thơm cũng lí nhí nói lời xin lỗi vợ và người thân, song với gương mặt ráo hoảnh. Cho rằng chị Lý không chết là nằm ngoài dự tính của Thơm, TAND Hà Nội tuyên hung thủ phạm tội giết người, án phạt 10 năm.
Anh Thư
* Tên nạn nhân đã thay đổi