Ngày 13/5, Công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) phối hợp với chính quyền xã Đại Điền tìm hiểu nguyên nhân chủ tiệm vàng Kim Hoàn ở chợ Giồng Luông “biến mất” nhiều ngày nay. Hay tin nơi này đóng cửa, hàng chục người mang biên nhận vay nợ do bà chủ tiệm lập ra trình báo công an.
Tiệm vàng Kim Hoàn của bà Hương đóng cửa 5 ngày nay. Ảnh: Thiên Phước. |
Một chủ nợ ở xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú cho biết, đầu tháng 8/2010 có cho tiệm vàng Kim Hoàn vay 10 lượng vàng 24k với tiền lãi 7 triệu đồng mỗi tháng. Trong biên nhận bà chủ tiệm Lê Thị Kim Hương (39 tuổi) và mẹ ruột Cao Thị Hai cùng ký tên đóng dấu với cam kết trả số vàng gốc sau 6 tháng. Tuy nhiên, hiện đã quá hạn trên 3 tháng, người này vẫn chưa lấy được số vàng gốc trong khi mẹ con bà Hương đã đóng cửa tiệm, tắt điện thoại, không tung tích 5 ngày nay.
Trên chục chủ nợ khác ở nhiều xã thuộc hai huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cũng như ngồi trên lửa, chạy đôn chạy đáo đi tìm mẹ con bà Hương. Họ cho biết vàng, tiền cho bà Hương vay được huy động từ hàng chục người nên nếu mẹ con bà Hương không trả thì sẽ xảy ra nợ nần “dính chùm”. Trước khi “biến mất”, bà Hương đã tham gia nhiều dây hụi rồi hốt nóng để ôm theo khoản nợ khoảng 5 tỷ đồng.
Biên nhận nhận nợ của mẹ con bà Hương. Ảnh: Thiên Phước. |
Điều tra bước đầu công an cho biết bà Hương có hộ khẩu thường trú bên xã Tân Phong nhưng sang chợ Giồng Luông của xã Đại Điền kinh doanh vàng bạc, mở tiệm cầm đồ. Từ ngày 9/5, người dân xã Đại Điền thấy tiệm Kim Hoàn đóng cửa, nhiều người đến đòi nợ gây xôn xao chợ quê.
Biết bà Hương là vợ của Trưởng Trạm Y tế xã Đại Điền, một số chủ nợ đến tìm bác sĩ Lâm đòi nợ. Tuy nhiên, vị bác sĩ này nói không biết gì về chuyện của vợ.
Thiên Phước