Ngày 27/9, TAND TP HCM tuyên phạt Hom Kosal (36 tuổi) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Theo HĐXX, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo... nhưng bị cáo đã phạm tội với lượng ma tuý quá lớn nên không thể giảm hình phạt. Ngay khi nhận án, Kosal đổ sụp xuống ghế khóc nức nở.
Kosal khóc ngất khi phải nhận mức án tử hình. Ảnh: H. D. |
Tại toà, Kosal khai nhận, vào cuối năm 2011, khi đang làm việc cho một nhà hàng tại Phnom Penh thì gặp một người đàn ông gốc Phi, thường gọi là "Anh Trai" (không rõ lai lịch).
Sau đó, Kosal được người này mời sang châu Phi đi du lịch 3 lần. Ngoài chi phí vé máy bay, lần đầu Kosal được "Anh Trai" đưa cho 1.000 USD.
Lần thứ 2, Kosal đến thành phố Benin thì được "Anh Trai" đưa thêm cho 1.300 USD và cho người đón về khách sạn. Tại đây, bà này được một người gốc Phi khác tên Tony nhờ vận chuyển chiếc vali có chứa ma tuý đi theo lộ trình qua các nước, sau đó về TP HCM và sẽ được trả thêm 2.000 USD.
Ngày 21/4/2012, khi Kosal về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ cùng gần 5 kg ma tuý.
Hải Duyên