CW39 đưa tin, ngày 10/7, khi đang lái ôtô tới trạm rửa xe trên đường Mason, thành phố Katy, bang Texas, Mỹ, một người phụ nữ 39 tuổi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ bên lái vỡ vụn. Tưởng rằng bị đá đập vào, cô xuống xe kiểm tra và phát hiện mình còn bị bắn trúng vai.
Viên đạn đi qua vai trái vào lồng ngực nhưng may mắn không xuyên trúng tim. Người phụ nữ cho biết không ẩu đả hay cãi lộn với ai trước hoặc trong lúc sự việc xảy ra.
Trích xuất camera an ninh từ trạm rửa xe, cảnh sát ghi nhận một chiếc Ford màu xanh lá đậm đời 1996-2000 chạy gần xe nạn nhân, cửa kính hạ xuống. Cảnh sát nhìn thấy dường như có chớp lửa từ họng súng phụt ra từ trong xe.
Chiếc xe tình nghi đi gần sát xe nạn nhân. Ảnh: HCSO. |
Xác định đây là chiếc xe của hung thủ, cảnh sát tập trung tìm kiếm đặc điểm nhận dạng. Họ xác định chiếc xe có cản trước màu đen và cản sau màu chrome. Phần nắp capô gần phía lái có vết sơn bị tróc do oxy hóa. Từ băng ghi hình còn lấy được biển số xe.
Với những manh mối ấy, cảnh sát nhanh chóng truy ra chủ nhân của chiếc xe là Nicholas D’Agostino, 29 tuổi, cư trú ở hạt Katy, Texas. Nhà riêng của người đàn ông này cách trạm rửa xe xảy ra vụ việc chỉ 90 m. Hai tuần sau đó, Nicholas D’Agostino bị cảnh sát bắt.
Trong quá trình thẩm vấn, Nicholas D’Agostino thừa nhận đã dùng khẩu súng ngắn có cỡ đạn 11.43 mm bắn nữ tài xế vì cô này hai lần lái xe lạng sang làn đường mình đang đi. Anh khẳng định hành động đó chỉ là tự vệ.
Trái lại, điều tra viên tin rằng vụ nổ súng diễn ra một cách vô cớ. Nicholas D’Agostino từng nổ súng trong ít nhất 5 trường hợp tương tự.
Dựa trên lời khai của nghi phạm, cảnh sát lục lại hồ sơ lưu trữ tin trình báo và phát hiện một vụ nổ súng xảy ra vài tháng có tình tiết tương tự trong cùng một địa phương. Theo đó, ngày 7/3/2018, một người phụ nữ đang lái xe rời khỏi trạm xăng trên đường cao tốc hạt Katy thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn và thấy nhói đau bên tay phải. Cô thấy một người đàn ông lái chiếc xe đời cũ màu xanh lá đậm đi qua và nhìn về phía mình, dường như muốn xem cô có bị trúng đạn hay không.
Nicholas D’Agostino khai bắn nữ tài xế này vì xe của anh ta bị xe nạn nhân đâm vào và tạt đầu. Do vậy, Nicholas D’Agostino phải nổ súng để ngăn chặn mối đe dọa.
Trên mạng xã hội, bên cạnh nhiều ảnh đăng về súng đạn, Nicholas D’Agostino còn thường xuyên chê bai phụ nữ, cho rằng đàn bà chỉ tồn tại để sinh con và lái xe rất kém.
Tháng 8 vừa qua, Nicholas D’Agostino bị truy tố về hai tội: Dùng vũ khí nguy hiểm và cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Số tiền tại ngoại được ấn định ở mức 200.000 USD cho mỗi tội danh. Nếu trả được tiền tại ngoại, bị can sẽ phải đeo thiết bị định vị GPS, không được liên lạc với hai nữ nạn nhân, không được uống rượu, và chỉ được ra ngoài từ 8h sáng đến 8h tối.
Nicholas D’Agostino đang bị giam giữ chờ xét xử tại Trại tạm giam hạt Harris, Texas. Nếu bị kết án, Nicholas D’Agostino có nguy cơ phải ngồi tù từ 20 đến 99 năm và bị phạt 10.000 USD.
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm nhiều nạn nhân khác.