Ngày 12/8, người dân phát hiện tại căn nhà nằm ở cuối hẻm 79 Tân Hòa Đông bốc cháy nên chạy tới dập lửa. Ngọn lửa bùng lên tại phòng trọ số 5 của căn nhà đã bị khóa trái. Sau khi phá cửa dập lửa, mọi người phát hiện thi thể chị Phạm Quế Trang (31 tuổi), chết trong tư thế treo cổ lên lan can cửa sổ và bị cháy từ chân lên đến thân mình.
Theo hàng xóm, chị Trang có chồng và 2 con nhỏ (một cháu 6 tuổi và 3 tuổi). Do nợ nần nên chị tới thuê phòng trọ trên ở một mình khoảng 20 ngày qua. Trong những ngày ở trọ, có một người đàn ông thường xuyên tới thăm chị Trang.
Nhiều người trong hẻm còn cho biết, trước đó, chồng của chị Trang từng xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông lạ mặt này. Khoảng 2h sáng ngày xảy ra án mạng, mọi người nghe giọng một cặp nam nữ tới tìm nhà của chị Trang sau đó thì xảy ra cớ sự.
Theo điều tra ban đầu, chị Trang bị giết, sau đó bị treo cổ lên song sắt cửa sổ rồi mới đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can giết người, phóng hỏa.
An Nhơn