Ngày 28/10, đại tá Phan Huy Tải (Trưởng công an huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tháng 5 ngày tuổi bị giao cho người đàn ông hiếm muộn chăm sóc tại nơi cách nhà chừng 50 cây số.
9h ngày 23/10, chị Nguyễn Thị Hà (huyện Đô Lương, Nghệ An) thông báo cho mẹ chồng Nguyễn Thị Tư (60 tuổi) rằng con trai thứ hai mất tích. Công an huyện vào cuộc và ngày 24/10 tìm thấy con chị Hà tại nhà một người đàn ông ở thành phố Vinh.
Làm việc với cơ quan công an, chị Hà khai đã giao đứa trẻ và nhận 15 triệu đồng Người mẹ trẻ cho hay, khi mang con tới thành phố Vinh khám bệnh thì gặp một phụ nữ cùng cảnh. Hà nói dối với chị này mình là sinh viên đại học Vinh, lỡ dại nên phải "làm mẹ ". Sợ gia đình ở quê biết chuyện, Hà muốn cho đi đứa con vừa sinh.
Người phụ nữ giới thiệu Hà cho anh Tuấn ở thành phố Vinh, lập gia đình 5 năm nhưng chưa có con. Ngày 22/10, Hà đưa con xuống Vinh để khám sức khỏe và liên lạc với anh Tuấn. Hai bên thống nhất hôm sau sẽ đến UBND xã Hòa Sơn làm thủ tục cho nhận con nuôi.
Theo lời Hà, sáng 23/10, anh Tuấn đến nhưng không gặp cán bộ tư pháp xã nên hai bên tự thỏa thuận. Hà nhận 15 triệu đồng của anh Tuấn và giao con.
Ngày 28/10, một điều tra viên cho biết cơ quan điều tra cũng triệu tập anh Tuấn để làm rõ sự việc. Theo người đứng đầu Công an huyện Đô Lương, vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa thể khẳng định "cháu bé bị bắt cóc hay bị mẹ bán để lấy tiền". Tuy nhiên, Hà được "thả" về nhà do đang nuôi con nhỏ.
Nơi ở của mẹ con Hà. Ảnh: Hải Bình |
Trao đổi với VnExpress, bà Tư cho hay giận con dâu bao nhiều thì lại thương đứa cháu bấy nhiêu. Sáng 23/10 khi Hà báo "mẹ sang ngay, Hưng mất tích rồi", bà hớt hải chạy sang nhưng thấy thái độ của con dâu dửng dưng, nhiều biểu hiện bất thường. Bà nhắc báo công an nhưng Hà nói dối đã làm trước đó rồi, việc này đến trưa bà mới hay.
Hà kết hôn từ năm 2011 song bị gia đình bà phản đối. Chồng làm lái xe, Hà ở nhà chăm 2 con.
Hải Bình