Nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoàng. |
Suốt thời gian hỏi cung, Khỏe hết khóc rồi lại phân bua, tránh trả lời thẳng vào câu hỏi của điều tra viên, không dám nhìn vào di ảnh của nạn nhân. Các điều tra viên cho biết, họ phải mất nhiều tiếng đồng hồ thay phiên nhau hỏi cung thì Khỏe mới mở miệng.
Khỏe thừa nhận một mình gây ra vụ giết người này. Chiều 22/11, y thấy bà Hoàng thu xếp quần áo để đi chơi, trong đó có cả áo ngủ, nên nghi ngờ bạn tình dan díu với người khác. Y giữ bà Hoàng lại và hai người cãi vã. Khỏe đánh bà Hoàng, xô ngã đập đầu vào tường, ngất xỉu... Khóa trái cửa phòng trọ, bỏ đi một lúc, khi quay về, Khỏe thấy bà Hoàng đã chết (?). Do sợ hãi, y đã phân thây bà Hoàng, và từ 6h chiều đến gần sáng hôm sau, đem rải nhiều nơi để phi tang.
Tuy nhiên, những vết tích trên thi thể nạn nhân (da đầu bị rách, nhiều vết thương trên phần thân...) mà Khỏe không giải thích được, lại dẫn tới nghi vấn đây không thể là vụ ngộ sát. Ngoài ra, lời khai về thời điểm đi rải xác cũng chưa hợp lý, bởi 6h chiều trên đoạn đường Tân Sơn rất đông người.
“Khỏe là tên tráo trở, rất tàn ác, không hề có ý phục thiện. Y chỉ biết đi dụ dỗ phụ nữ để lừa tiền”, một người tham gia phá án nhận xét. Kể từ sau khi bà Hoàng ly dị chồng về ở với y, Khỏe đã nghỉ lái xe ôm, ở nhà ăn xài tiền bà Hoàng kiếm được. Y còn dan díu với một phụ nữ 46 tuổi (bán trái cây chợ Gò Vấp).
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
Bắt được nghi phạm giết người phanh thây (26/11)
Phát hiện xác phụ nữ bị chặt làm nhiều mảnh (24/11)