Theo cựu giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 Trần Văn Tân, ông vốn không biết đến cờ tướng. Thế nhưng những lần đánh quần vợt bị kẹt sân, ông xúm lại bàn cờ xem bạn bè chơi để giết thời gian, riết rồi biết đánh. Trong đó có nhiều thế cờ Tân học được từ nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo.
“Sáu Lèo từng dạy tôi từng đường đi, thế đánh nhưng lại hay ăn gian. Có lần ngoài sân quần vợt, tôi thấy Lèo ăn gian đối phương thì ông ấy lại thách ‘mày có ngon thì chơi với tao’, tôi cố học đánh cờ tướng mà vẫn thua Lèo”, ông Tân trần tình.
Ông Tân tại trại giam. Ảnh: Tây Đô |
Khớp với lời kể của Sáu Lèo, ông Tân cho biết đã được cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng rủ đánh cờ ăn tiền. Vì đánh dở nên Tân được Lèo chấp hai nước và một con ngựa. Theo Tân, đến thời điểm này Sáu Lèo còn nợ ông trên 20 tỷ đồng nên hai người cùng bị truy tố về tội Đánh bạc. Song, ông này khẳng định không đe dọa, nhắn tin đòi nợ hay tìm cách khủng bố tinh thần ông Lèo.
“Chỉ có một lần gọi điện hoài mà Lèo không nghe máy nên tôi đã đến cơ quan tìm. Gặp bảo vệ, tôi hỏi có thấy Lèo vào làm không, thiếu nợ mà bỏ trốn”, ông Tân phân bua.
Đối với việc bị bắt quả tang hành vi đánh cờ ăn tiền, ông Tân cho rằng đã bị Sáu Lèo “gài”. Hôm đó, ông này đang dự tiệc sinh nhật thì Lèo gọi đến quán bida Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng để đánh cờ rồi trả 40-50 triệu đồng. "Lúc bước vào quán thì Lèo đã sắp sẵn bàn cờ, bỏ bên ngoài một con mã nhưng tôi nói ‘mày nợ chưa trả mà chơi gì’ rồi bỏ đi thì Lèo hô hoán lên, công an ập vào bắt”, ông Tân cho biết.
Sau nửa năm bị tạm giam, ông Tân bày tỏ rất hối hận với những gì đã làm. Giờ đây, ông xem như “trắng tay”, nhà hàng đóng cửa, công danh sự nghiệp mất hết.
Vụ án quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ bị phanh phui vào ngày 22/12/2011 khi trinh sát bắt quả tang ông Tân với ông Lèo đánh cờ tướng ăn tiền. Trước đó, do ông Lèo thua cờ hàng chục tỷ đồng mà mới trả được khoảng 5 tỷ nên Tân thuê người xiết nợ, gây ảnh hưởng đến an nguy của những thành viên trong gia đình. Vì vậy, ông Lèo trình báo với cơ quan điều tra.
Theo lời khai của Sáu Lèo, ông không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà còn sát phạt với ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) tại các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6, TP Sóc Trăng) và ở nhà bà Ngô Huệ Phấn.
Với hành vi trên, ông Lèo bị truy tố tội Đánh bạc cùng với ông Tân và Mười. Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản cùng với cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "Cải lương") và Nguyễn Thanh Truyền vì bị cho là đã thuê hai người này xiết nợ ông Lèo. Bà Phấn bị truy tố tội Gá bạc.
Vụ án sẽ được TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử vào các ngày 9-10/7.
Thiên Phước - Tây Đô