Sau 2 năm bỏ trốn, kẻ sát nhân Lê Thiện Thành mới bị bắt. |
Sáng 25/7, TAND tỉnh Thanh Hoá mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi giết người cướp tài sản của Lê Thiện Thành. Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại tòa án để theo dõi phiên xử. Nhiều người ném cái nhìn căm phẫn về phía Thành khi hắn bước xuống từ xe thùng vào phòng xử án.
Theo cáo trạng, Thành là hàng xóm của vợ chồng anh Nguyễn Chí Thanh và chị Nguyễn Thị Dung. Ngày 17/7/2009, Thành vay anh Thanh 2 triệu đồng, hẹn 5 ngày sau trả cả gốc lẫn lãi. Dù chưa thanh toán khoản nợ, ngày 24/7/2009, Thành lại đến vay 4 triệu đồng. Đến ngày hẹn, chiều hôm sau, anh Thanh gặp hỏi, Thành hứa tối sẽ mang tiền sang trả. Tối cùng ngày, Thành đang ngủ thì anh Thanh gọi điện thoại bảo sang nói chuyện. Hai người kéo nhau lên ban công tầng 2 uống rượu và nói chuyện nợ nần sẽ được giải quyết thế nào.
Khi cả hai uống hết một chai rượu, anh Thanh nói nếu không trả 6 triệu đồng thì sẽ cho "đầu gấu" tới đòi. Thấy bị đe dọa, Thành bực tức to tiếng. Quá nửa đêm, Thành khật khưỡng xuống tầng một đi vệ sinh, ngang qua nhà bếp nhìn thấy con dao liền nảy sinh ý định hạ sát anh Thanh để xóa nợ. Và từ phía sau, Thành vung dao chém một nhát vào vùng cổ khiến chủ nhà gục chết tại chỗ.
Hắn cầm dao đi về nhà thì giật mình nghe tiếng người vợ tỉnh giấc gọi chồng đi ngủ. Sợ bị phát giác, Thành chạy vào tìm chị Dung. Thấy hắn lăm lăm con dao, người đàn bà đang mang thai tháng thứ 8 vội vào nhà tắm ẩn náu và thảm thiết van xin... Nhưng Thành vẫn vung dao. Khi chị Dung bất tỉnh, Thành lên chỗ anh Thanh, lục lấy điện thoại di động.
Hắn tiếp tục đi xuống tầng một mở tủ trưng bày lấy toàn bộ điện thoại và thẻ sim điện thoại cùng tiền mặt. Lúc này, kẻ sát nhân phát hiện chị Dung còn sống vì nghe tiếng động và thấy vết máu từ khu vực nhà tắm vào phía buồng ngủ. Quyết tâm truy sát đến cùng, Thành cầm dao chạy tìm người phụ nữ...
Thấy chiếc xe tay ga đắt tiền đang cắm khóa, hắn lấy phóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước khi đi, Thành kéo kín cửa nhà.
Khoảng 2h sáng 26/7/2009, một số hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang. Chị Dung dù sức khỏe rất yếu vẫn cố nói cho mọi người biết sát thủ là ai. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, người mẹ và thai nhi đã chết trên đường tới bệnh viện.
Còn Thành lúc này phóng xe tới nhà bạn ở huyện Đông Sơn để gửi, rồi trốn chạy tới huyện Bá Thước. Ít ngày sau, hắn bắt ôtô vào tỉnh Lâm Đồng, thay tên đổi họ làm làm thuê tại một xưởng đá xẻ
Ngày 30/12/2011, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tung tích của Thành nên vây bắt. Trong quá trình điều tra vụ án, công an xác định, Thành gây án khi chưa đủ 18 tuổi.
Hôm nay, suốt phiên xét xử, Thành không chút ăn năn hối hận. Gần kết thúc phiên xử, được tòa cho nói lời sau cùng, tên sát nhân mới lí nhí nói một câu cụt lủn xin lỗi gia đình bị hại.
HĐXX tuyên phạt Thành án 18 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù do Cướp tài sản. Do gây án khi chưa thành niên, Thành bị phạt tổng cộng 18 năm tù. Bị cáo phải bồi thường cho thân nhân bị hại gần 260 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con gái nhỏ của họ cho tới năm 18 tuổi.
Lê Hoàng