Hôm nay, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan của Trà Đăng Tín (26 tuổi), giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Tín tại tòa. Ảnh: Vũ Mai |
Theo HĐXX, Tín bảo không biết trong gói thuốc lá Trà Đăng Phước (31 tuổi, anh trai Tín) nhét vào túi quần mình chứa 50 viên ma túy tổng hợp là không có cơ sở. Bởi lẽ, Tín được anh trai nhiều lần rủ đến khách sạn sử dụng ma túy. Vì vậy khi công an ra lệnh ngồi im một chỗ mà anh trai vẫn nhét gói thuốc kia vào quần mình thì bị cáo không thể nghĩ đơn giản đó là gói thuốc lá. Tín biết rõ đó là ma túy và cố ý cất giữ cho đến khi bị khám xét.
Theo bản án sơ thẩm, chiều 21/4/2010, trinh sát hình sự công an TP HCM phát hiện một nhóm thanh niên đang làm thủ tục thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, công an bắt quả tang anh em Trà Đăng Phước cất giấu ma túy trong người. Tang vật thu giữ được là 50 viên ma túy tổng hợp đựng trong gói thuốc lá, 4 gói hàng "đá", gần 12 triệu tiền mặt...
Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận tham gia mua bán ma túy từ tháng 2/2010. Hằng ngày Phước lấy "hàng" của một người tên Hoàng (không rõ lai lịch) rồi đem đến khách sạn trên để "giao dịch" với các con nghiện. Khi khách ở nơi khác có nhu cầu, Phước sai cho đàn em đi giao.
Chỉ trong hai tháng hoạt động, Phước đã thu lợi khoảng 40 triệu đồng. Tiền kiếm được dễ dàng, Phước thường gọi anh em, bạn bè lên khách sạn để "phiêu" cùng mình. Trong lần bị công an bắt, Phước đã bỏ gói thuốc chứa 50 viên thuốc lắc vào tùi quần Trà Đăng Tín.
Tín cũng có lời khai tương tự và khăng khăng cho rằng không biết gói thuốc anh trai giấu vào quần mình có chứa ma túy.Tại hai cấp tòa, Tín vẫn giữ lời khai như trên nhưng không được chấp nhận.
Vũ Mai