Chiều 9/11, nhận được thông tin từ người dân xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng Hải Phòng) về việc phát hiện xác chết ở thôn Bắc Phong, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có một thi thể bị đốt cháy, khó nhận dạng. Các dấu vết xung quanh cũng không còn do bị lửa đốt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án giết người. Nữ nạn nhân bị sát hại trước đó hai ngày với hai vết thương lớn tại vùng cổ do vật sắc nhọn gây ra. Manh mối duy nhất là sợi dây chuyền đeo ở cổ chân nạn nhân may mắn không bị lửa nung chảy.
Thông báo tìm người thân nạn nhân, cơ quan điều tra nhận được chị Nguyễn Thị Hỡi ở xã Quang Phục (Tiên Lãng) trình báo, em gái Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, còn gọi là Hiền) rời nhà chiều tối 7/11 không thấy về, điện thoại không liên lạc được...
Căn cứ kết quả kiểm tra ADN, nhà chức trách xác định nạn nhân là chị Hằng - nữ chủ tiệm cắt tóc gội đầu ở xã Quang Phục.
Khám xét tiệm tóc, cơ quan điều tra phát hiện cửa phụ phía sau tiệm mở, còn cửa chính chỉ khép, không khóa. Trong khi đó, theo gia đình và người dân sống gần tiệm làm tóc, chị Hằng tính rất cẩn thận, không thể bỏ đi chơi mà không khóa cửa.
Người dân cung cấp thông tin vào cuối giờ chiều ngày 7/11 có hai thanh niên lui tới tiệm làm tóc. Xâu chuỗi các tình tiết, Ban chuyên án nhận định, hung thủ gây án chính là người đi cùng nạn nhân trong chiều 7/11 và phải là người thân quen.
"Cái khó là nạn nhân làm nghề cắt tóc, gội đầu sẽ có rất nhiều khách hàng ra vào quán, cũng như có nhiều mối quan hệ bạn bè", thượng tá Vũ Xuân Bảo, Phó phòng hình sự, Công an thành phố Hải Phòng.
Cơ quan điều tra rà roát nhanh tất cả các thanh niên nằm trong diện quản lý trên địa bàn hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, nhất là những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Hai người chồng cũ của chị Hằng và cả bạn trai mới quen cũng bị triệu tập.
Trong khi thông tin về nghi phạm chưa rõ ràng, manh mối chưa được xác định, bất ngờ, các trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy Airblade có đặc điểm rất giống xe của nạn nhân bị cướp chạy với tốc độ cao trên đường phố nhưng biển kiểm soát đã được thay đổi.
Lần theo dấu vết, trinh sát xác định chiếc xe đó là của chị Hằng đã được Vũ Thế Thùy (32 tuổi, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng nhờ đồng bọn mang đến cầm cố tại tiệm cầm đồ. Thuỳ được đồng bọn là Phạm Xuân Trường (34 tuổi) giúp bỏ trốn ra cửa khẩu Móng Cái để tìm cơ hội vượt biên sang Trung Quốc.
Phát hiện hành tung bị bại lộ, Thùy thuê phòng trọ tại khu vưc biên giới hoang vắng, gần sông Kalong ém mình chờ thời cơ. Ngày 12/11, nghi can bị công an Hải Phòng bắt. Cùng thời điểm đó, mũi trinh sát tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã thực hiện lệnh bắt Xuân Trường.
Tại cơ quan Công an, Thùy khai nhận là bạn trai của chị ruột nạn nhân. Do nợ tiền nhiều nơi không có khả năng trả, Thùy nảy sinh ý định giết chị Hằng để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/11, Thùy mang theo dao bầu để tiếp cận nạn nhân nhưng không có cơ hội ra tay, đành đợi sang ngày hôm sau. 17h ngày 7/11, thấy tiệm làm tóc vắng khách, Thùy giả vờ kêu xe máy của mình bị hỏng phải mang đi sửa, sau đó quay lại nhờ chị Hằng chở xe máy sang xã Kiến Thiết mua chim trời của người quen đánh bẫy được về ăn nhậu.
Tới đoạn đê sông Thái Bình thuộc thôn Đức Phong ít người qua lại, cách xa khu dân cư, Thùy dừng xe. Lợi dụng lúc chị Hằng sơ hở, hắn đâm dao vào cổ nạn nhân, đạp ngã xuống triền đê.
Thấy chị Hằng đã chết, Thùy lấy hết tài sản trên người gồm một dây chuyền, hai nhẫn vàng, điện thoại, túi xách, rồi dùng cỏ phủ lên, quay xe đi mua xăng mang về đốt xác nạn nhân và bỏ trốn khỏi địa phương.
Con dao bầu gây án cùng túi xách, giấy tờ tùy thân của chị Hằng, Thùy khai lên cầu Khuể vứt xuống sông Văn Úc.
Từ lời khai của nghi phạm, công an đã thu hồi được tài sản của chị Hằng.