Công an Hà Nội cho biết sáng 13/11, ông Khiêm vừa rời nhà ở ngõ Nhuệ Giang (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) tới trường thì bị một nhóm thanh niên đi hai xe máy không biển kiểm soát cầm gậy gỗ tấn công...
Vị hiệu trưởng chống trả liền bị chúng xịt hơi cay vào mặt. Khi ông gục xuống, đám côn đồ không buông tha mà còn vẩy sơn vào mặt trước khi bỏ đi. Cảnh sát cho biết, một số người đi đường vào can ngăn đã bị chúng đánh, hất sơn vào mặt.
Tại Bệnh viện 103, bác sĩ xác định ông Khiêm bị rách vùng trán, khâu 8 mũi; mặt tím bầm... Hôm nay, cơ quan điều tra cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc.
Trao đổi với VnExpress.net, con trai của ông Khiêm kể, mấy ngày gần đây có một số thanh niên thường rình rập ở cổng nhà anh. Ngày 13/11, lo sợ gặp điều bất trắc khi tham gia giao thông, vị hiệu trưởng không lái xe máy mà đi bộ tới trường.
"Trước đây, bố tôi từng bị đe dọa, khủng bố bằng điện thoại vào lúc nửa đêm. Cả nhà tôi đang rất hoang mang", anh này bức xúc.
Nam Anh