Học xong trung cấp y tế ở tỉnh Lào Cai, Lương Quốc Quyền (27 tuổi) xin làm nhân viên y tế trong một trường THCS ở Yên Bái. Cho rằng lương ít nên chỉ sau thời gian ngắn, Quyền bỏ việc.
Có thời gian học tập ở Lào Cai, thi thoảng Quyền bắt xe khách lên gặp bạn bè ở đây. Không công việc, không định hướng, chẳng nghe lời mẹ, Quyền lêu lổng, đua đòi.
Quyền bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CSTC |
Tối 9/6/2012, Quyền được bạn bè ở Lào Cai gọi điện rủ lên chơi. Sau khi uống rượu thấm mệt, đi ngang qua Phòng khám đa khoa Lào Cai, Quyền vào đây yêu cầu truyền nước. Khi sức khỏe bình phục, Quyền phải thanh toán nhưng trong túi không còn một đồng nào.
Tháo mũi kim truyền trên cơ thể ra, Quyền tháo chạy thì bị bác sỹ Phạm Thị Nguyệt (Trưởng phòng khám) kéo lại yêu cầu trả tiền. Quyền vơ chiếc kéo để trên bàn gần đó lao tới đâm liên tiếp khiến nữ bác sĩ tắt thở. Quyền lấy đi dây chuyền, điện thoại, xe máy Spacy của nạn nhân.
Quyền bán dây chuyền và điện thoại được 2,5 triệu đồng dùng để đổ xăng xe, thuê nhà nghỉ, mua đồ ăn. Vài ngày sau đó, anh ta quay lại nhà một lần trong ngày giỗ bố nhưng ngay sau đó đã bỏ xuống Hà Nội. Không dám đi xin việc vì lo bị công an bắt, Quyền kiếm tiền bằng cách trộm cắp vặt xung quanh xóm trọ hoặc những vùng lân cận của xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Nhờ vào thủ đoạn này, Quyền trốn thành công suốt gần một năm. Trong khi đó việc điều tra vụ án gặp khó khăn vì không có nhân chứng.
Tuy nhiên, kẻ thủ ác đã lộ diện vào tháng 5 khi hết tiền ăn tiêu, Quyền đến khu vực xã Vân Canh, huyện Hoài Đức trộm đồ. Tại đây, Quyền đột nhập một biệt thự lấy trộm máy tính, loa, đầu thu kỹ thuật số chất lên xe máy của nạn nhân phóng đi. Hắn bị người dân phát hiện, bắt giữ. Từ đây, vụ giết người bị lật tẩy.
Theo Cảnh sát toàn cầu